Chỉ còn vài tháng nữa em lại được cộng thêm một tuổi. Mặc dù cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn nhưng ai rồi cũng cần một người thương bên cạnh. Người thương không chỉ che gió che mưa cùng nhau mà còn cùng đồng hành, đồng cảm. Có những lúc em thấy mình mạnh mẽ, việc gì cũng tự làm, tự tìm cách giải quyết, nhưng đôi lúc chạnh lòng khi không có ai bên cạnh.
Em hiện tại sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, thành phố đông đúc mà ai cũng nghĩ rằng không quá khó để có người thương. Vậy mà em vẫn đi về một mình.
Em mong có thể gặp anh: Một người chân thành trong độ tuổi từ 33 đến 40 và chưa lập gia đình. Anh ở Sài Gòn để thuận tiện cho việc tìm hiểu cũng như công việc nếu tính đến đường dài anh nhé. Hy vọng tuổi mới em sẽ có được người thương. Chờ thư anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ