Chiểu mưa!
Đã rất, rất lâu rồi mình không viết hay chìm đắm trong những nghĩ suy.
Mấy hôm nay thành phố mưa, ngồi nghe mưa, hóng gió, nhìn trăng lên rồi chợt nhận ra, những lúc thế này cũng chỉ tám vui vui với mấy đứa em nhỏ. Dễ hiểu mà, vì cái tuổi của mình là vậy đó. Cũng gọi là có "số má" rồi, chỉ có điều tính cách vẫn trẻ con quá, vì chưa gặp được ai bình lặng bên cạnh mình.
Vậy đó, nên mình muốn thử một lần chủ động mở lời, hy vọng sẽ có ai đó nghiêm túc, chững chạc, cùng mình chuyện trò, sẻ chia những câu chuyện thường ngày.
Mình làm viên chức bình thường, không thích ồn ào, phức tạp. Mong muốn gặp được anh bộ đội cùng tần số và mục đích trong cuộc sống đồng hành, cùng chia sẻ, cùng làm những điều giản đơn, nhẹ nhàng.
Rất mong bài viết của mình tới được ai đó. Cảm ơn các bạn đã đọc và lắng nghe mình chia sẻ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Thanh Thanh
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ