Đúng vậy, đó là tiêu chí về người con gái anh mong chờ tìm được. Anh thường nghe nhiều người nói con gái đẹp chỉ để yêu chứ không thích hợp làm vợ; rằng những cô gái xinh đẹp thường chỉ biết đầu tư cho ngoại hình; còn "tốt cả gỗ và nước sơn" hay mong chờ sự thủy chung, an yên bên nhau thì tìm đâu ra. Hoặc đơn giản, câu anh hay nghe nhất là con gái đẹp đi theo đại gia cả rồi.
Anh chỉ cười cho qua vì biết ở đâu đó, em cũng đang cố tìm một người thích hợp và cũng biết rằng cô gái xinh đẹp và tài giỏi như em thường có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Anh tin những gì mình gửi vào vũ trụ sẽ hấp dẫn những điều tích cực, em sẽ đến vào một ngày không xa.
Em có biết vì sao anh lại mở đầu bài viết như thế không? Vì trên con đường tình duyên, anh chưa thể tìm được cô gái như thế, chẳng lẽ khó tìm thật sao, hay chỉ đơn giản vì lý do môi trường sống và làm việc không được may mắn biết đến em? Anh không tin là vậy, cũng không tin vào chữ duyên.
Anh cho rằng duyên số thực ra chỉ là sự lựa chọn. Chúng ta có lựa chọn tìm đến nhau, đi cùng nhau, vượt qua khó khăn mà ở bên nhau không thôi, không có chuyện xa nhau vì hết duyên. Đó là do lựa chọn cả. Khi mình sống tốt, luôn lạc quan và tích cực, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Tình yêu cũng thế. Một ngày nào đó, anh sẽ gặp được em thôi, hoặc có thể là nhờ vào bài viết hôm nay thì sao. Vậy nên, anh xin phép tìm em một lần trên đây.
Vì sao anh mong muốn tìm được người vợ với tiêu chí xinh đẹp? Tại sao không chứ? Không có gì là sai cả, anh thích cái đẹp và thích con gái xinh, trai tài gái sắc, anh vẫn muốn thế.
Vì sao cần giỏi giang? Vì cả hai giúp cho gia đình nhanh vững mạnh về tài chính hơn. Khi bắt đầu từ số không, anh biết rõ sức mạnh của đồng tiền và giá trị của tài chính tốt. Không chỉ cho hai ta, còn cho cha mẹ già hoặc anh em của hai bên, xa hơn là làm được nhiều điều cho xã hội sau này. Có thể em cũng vậy. Nếu cả hai có thu nhập tốt, gia đình nhanh khá hơn và làm được nhiều việc hơn, cho gia đình mình. Hiện tại tuy vẫn làm công ăn lương, nhưng nếu đem so thu nhập với các bạn cùng trang lứa làm ở Việt Nam, anh tự tin thuộc vào hàng top. Mọi thứ đang trên đúng con đường.
Còn chân thành và giản đơn thì sao? Vì anh xuất thân từ gia đình nghèo khó, đông con, ăn trước trả sau, nên môi trường đã rèn luyện cho anh cách sống giản đơn đến tẻ nhạt. Anh trông rất quê mùa nếu bước vào bar, pub, còn chẳng biết cách gọi nước sao cho đúng, vì anh chưa bao giờ đến đó. Nhưng em yên tâm, khi cạnh nhau, anh không tệ lắm đâu, đẹp trai nhất nhà đó (cười). Thêm vài chi tiết phụ cơ bản nữa như: cao 1,68 m, lịch sự, đàng hoàng, cực kỳ thích mèo và không hút thuốc.
Mong em có cả bốn yếu tố trên, vì anh tin sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng và sẽ còn phát triển từng ngày, anh xứng đáng có một người vợ như thế. Em à, anh không là đại gia theo cách người ta hay nói "kiều nữ với đại gia", nhưng sẽ làm được một đại gia đình với đại hạnh phúc, đại an yên và cả đại kinh tế.
Anh sinh năm 1993, sau bao năm làm việc nơi đất khách, với công việc của một kỹ sư máy tính (khác IT một chút), mục tiêu lớn đầu tiên trong cuộc đời anh đã đạt được, đó là có nhà trước tuổi 30. Giờ anh có chút an yên hơn trong lòng khi biết mình đã tạo dựng được một nơi để về. Tiếp theo sẽ là con đường sự nghiệp với mục tiêu chăm lo cha mẹ già và giúp đỡ anh em trong nhà, điều mà anh luôn làm bấy lâu. Tiếp nữa là cùng em xây dựng gia đình nhỏ.
Hy vọng em sớm xuất hiện, trở thành mối tình cuối cùng của anh, sau mối tình đầu từ rất xa, cùng anh sống cuộc sống cho bản thân, cho gia đình hai bên và những khát vọng lớn hơn của tuổi trẻ chúng ta.
Khi viết những lời này là vào những ngày cuối cùng anh còn ở Việt Nam, sau khoảng thời gian dài về thăm nhà, trong căn nhà mới, một mình, yên tĩnh và "work from home". Anh không mong chờ bài đăng sớm để sớm được biết đến em, gặp em bên ngoài trước khi anh đi làm tiếp ở công ty mới khi họ "offer" mức lương mà anh không thể chối từ.
Anh từng nghĩ không đi nữa, về Việt Nam làm việc luôn để tìm em và lập gia đình. Nhưng em đợi được mà, đúng không? Chúng ta có thể trò chuyện qua mạng xã hội trước, nếu mọi thứ tốt đẹp, anh sẽ về thăm nhà và em thường xuyên. Anh quê ở Long An, hy vọng em ở gần cho tiện gặp nhau nhiều hơn.
Mong nhận được mail chân thành từ em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thành
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Bến Lức, Long An
- Giới tính: Nam