Anh thấy cũng đến lúc xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình nên mới quyết định bắt đầu hành trình đi tìm em.
Đến bây giờ cũng ăn được hơn hai mươi mấy nồi bánh tét của mẹ. Cũng do một phần tính chất công việc và lúc trước hơi nhát gái mà anh bị ế (em đừng cười nhé). Nhưng năm nay, anh mong sẽ được cùng em nấu bánh tét và đón giao thừa.
Về gia đình anh, em đừng lo lắng vì ba mẹ anh hiền, tình cảm và chân chất của miền quê Nam bộ.
Sở thích của anh: lúc rảnh, anh thường dành thời gian với góc vườn nhỏ quanh nhà, thỉnh thoảng đi du lịch. Lúc trước anh thường đi, khoảng 3 năm gần đây anh ít đi vì đi một mình hoài hơi nhạt. Anh biết nấu ăn một chút, cũng tạm được.
Anh mong sẽ tìm thấy "một nửa" phù hợp cũng tình cảm và chân chất giống mình. Đôi dòng tâm sự khó có thể nói hết những điều con tim muốn nói. Sau khi đọc xong, nếu em thấy phù hợp, hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đông
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nam