Là độc giả của chuyên mục này đã lâu. Đó cũng là động lực để hôm nay anh viết vài dòng thư, mong em đang ở đâu đó ngoài kia, tình cờ đọc thấy.
Anh xin được tự giới thiệu một chút về bản thân. Anh vốn lớn lên ở nông thôn, vào Sài Gòn trọ học. Vì cuộc sống nên học xong anh ở lại luôn mảnh đất này để đi làm. Thế rồi công việc nơi thành đô cứ cuốn anh theo nhịp sống bận rộn, ồn ào. Suốt thời gian gian ấy, anh cố gắng kiếm tìm cho mình nửa còn lại, nhưng có lẽ vì phúc phận chưa tới hoặc anh chưa đủ tốt nên giờ vẫn lẻ loi đi về em ạ.
Những lúc cuối tuần thảnh thơi, anh có niềm vui lớn nhất là được tụ tập với đám bạn hay đi tập thể thao gần nhà. Cuộc sống tưởng như không tẻ nhạt cho đến một lần anh nhận thấy mình lạc lõng khi thấy bạn bè đã yên bề gia thất.
Anh có một thân hình được bạn bè nói "khá là nông dân", nhưng lại là nông dân thời đại số, chân chất, khỏe mạnh, không sành điệu. Anh chọn lối sống tình cảm, rõ ràng, trắc ẩn và phải có trách nhiệm với gia đình. Hy vọng em cũng như thế.
Mong qua chuyên mục, anh gặp được một cô gái có ý định nghiêm túc lập gia đình, biết kính trọng cha mẹ và vững chắc niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Mong sớm tìm và nắm được bàn tay em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huy
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam