Khoảng khắc anh nhận ra điều đơn giản là được ngồi cùng người mình thương, trải qua một ngày bình thường, khiến anh nhận thấy ý nghĩa của cuộc sống này. Anh phải đi tìm người thương. Anh năm nay 29 tuổi, quê ở miền Trung và đang làm việc mảng IT ở Sài Gòn. Công việc của anh xoay quanh phân tích hệ thống và phát triển sản phẩm.
Anh có một chiếc máy ảnh và nhiều chuyến đi. Anh sẽ kể cho em nghe những điều thú vị ở các nước đã ghé hoặc những tỉnh thành trên chính quê hương nước mình. Nếu có cơ hội mình đi chung, anh chỉ xin một đặc quyền là được chia sẻ cùng em phong cảnh dọc đường, dù đẹp, dù xấu ra sao đi nữa. Nếu em cũng yêu thích thiên nhiên thì anh thấy mình có thể đi cùng nhau. Anh cũng thích thể thao, môn anh tự hào nhất có lẽ là chạy bộ. Anh nấu ăn cũng khá ngon đấy. Bếp đã sẵn, đồ đã lên, đợi em đến thôi.
Anh và em có thể đều đang vui vẻ với chính mình. Tình yêu với anh là sự cộng hưởng để chúng ta nhân niềm vui ấy lên nhiều lần. Nó là sự sẻ chia từ những điều đơn giản, bình dị. Khi quen em, thứ anh mong là chúng ta có thật nhiều kỉ niệm. Anh không tính thời gian bên nhau, anh xem chúng ta gom được nhiều điều kể về nhau như thế nào.
Anh thấy mình thuộc típ người lạc quan và hài hước, với một nhóm hợp cạ thì có khi nó thành một buổi diễn hài luôn. Anh thích những điều sâu sắc, nó gợi cho anh những điều ý nghĩa. Nhưng điều ý nghĩa nhất chính là tìm được người mình thương. Anh tin là thế.
Về em, anh mong em bằng hoặc nhỏ tuổi hơn anh và chưa từng kết hôn em nhé. Mong em cũng là một người năng động, lạc quan và tự lập. Giữa những ngày cuối năm nay, tự dưng anh lại thấy bồn chồn vì thiếu vắng một ai đó ở bên. Nếu em cũng muốn hàn huyên mùa đông này thì anh nghĩ đó là tín hiệu để chúng ta bắt đầu. Anh vẫn tin vào duyên số, nó bắt đầu sau lá thư từ em. Gửi thư anh nhé, người thương của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: traidatphu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam