Anh theo dõi chuyên mục đã lâu, thấy nhiều đôi nên duyên nhờ VnExpress nên hôm nay mạnh dạn viết bài, hy vọng có thể tìm được mảnh ghép phù hợp.
Anh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh giáp thủ đô, cách khoảng 50 km, làm lập trình viên cho công ty phần mềm ở Thạch Thất, Hà Nội. Anh theo đạo Phật, hy vọng em cũng vậy hoặc tín ngưỡng Phật pháp. Bởi khi có cùng đức tin, nhân sinh quan của chúng ta sẽ có nhiều điểm tương đồng, dễ chia sẻ và đồng thuận hơn. Về tính cách, anh khá hướng nội, trông có vẻ khó gần nhưng em đừng lo, khi chúng ta trở nên thân thiết, anh nói khá nhiều đấy.
Cuộc sống này mục đích cuối cùng có lẽ là hạnh phúc, anh cũng đang tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng người ta thường nói hạnh phúc không có đích đến, mà chính là con đường chúng ta đang đi. Với anh, được gần gũi với bạn đời hiền thiện, bao dung sẽ đem đến cho anh cảm giác bình an mỗi ngày.
Em có thích môn thể thao nào không? Anh thích chạy bộ, thỉnh thoảng đi tản bộ, đạp xe và leo núi. Cảnh núi rừng đem lại cho anh cảm giác an tĩnh, và cả niềm vui khi vượt qua được tính ì của bản thân, leo lên đỉnh núi ngắm biển mây bên dưới. Nếu em cũng có chung sở thích, sẽ thật vui khi chúng ta có thể đồng hành trên nhiều chặng đường như vậy.
Công việc hiện tại của anh khá ổn định, thu nhập không phải cao nên cũng không đòi hỏi ở em nhiều. Chỉ mong em có công việc ổn định, yêu thích công việc đó. Bởi người ta thường nói "nhàn cư vi bất thiện", khi nhàn rỗi quá, con người ta dễ nảy sinh ra những suy nghĩ không tốt, lâu dần sinh ra các hành vi xấu. Khi em yêu thích công việc của mình, em sẽ có năng lượng tích cực cho chính mình và những người xung quanh.
Nếu chúng ta nên duyên, chuyện con cái anh sẽ để em quyết định. Nếu em muốn cuộc sống đơn giản chỉ có đôi ta, cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ đôi bên, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, bất hạnh, anh cũng ủng hộ. Vì anh biết nhiều người không muốn vướng bận con cái, chỉ muốn được sống "theo lòng mình muốn mà không ra ngoài khuôn khổ đạo lý".
Anh cao 1m78, nặng 67 kg, không dính tứ đổ tường, chỉ thi thoảng uống chút rượu trong một số dịp quan trọng với những người thân thiết. Em có thể hơn anh một hai tuổi hoặc ít hơn vài tuổi, nhưng đừng ít hơn nhiều quá nhé. Bởi trông anh già trước tuổi, nên nếu em còn trẻ quá, trông chúng ta khó xứng đôi. Sau cùng, hy vọng em chưa từng kết hôn, làm việc tại Hà Nội hoặc gần chỗ anh đang làm, để mình có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.
Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc bài viết của mình. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bát Giới
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thạch Thất, Hà Nội
- Giới tính: Nam