Khi gửi lá thư này, anh mong tìm được partner cho đời mình nên sẽ có một số filters, số lượng giảm nhưng chất lượng tăng, mọi người đừng "ném đá" nhiều.
Về ngoại hình, anh cao 1m65, mặt mũi gần giống Hồ Ngạn Bân (search trên mạng).Tính tình đơn giản, dễ gần. Đối với típ người như anh, chỉ cần em không đụng phải làn ranh, mọi chuyện anh đều cười tươi và ủng hộ.
Anh biết chút ngoại ngữ, có đọc ít sách, các hoạt động trò chơi như bắn cung, chạy bộ, bowling,... đều chơi qua, mỗi thứ một chút để tăng trải nghiệm cho bản thân. Có thể nói là nửa hướng nội, nửa hướng ngoại, cân bằng.
Anh không biết em đang tìm kiếm gì ở đối phương, nhưng anh biết rõ bản thân cần người thế nào:
1. Kết nối: Những lúc em cần, anh sẽ ngồi bên. Ngược lại, anh cũng mong em vậy.
2. Kiên định: Đời người vô thường, có những lúc chúng ta bỗng "say nắng" ai đó - như một mảnh ghép của mình, hoặc những cản trở từ người thân, hoặc những khó khăn bất ngờ trong cuộc sống, mong em vẫn hướng về gia đình hiện tại của chúng ta. Anh muốn về già vẫn có bạn đời ở bên.
3. Xinh một chút: Anh là đàn ông chính hiệu.
Partner không nhất định là soulmate, chỉ cần cảm thấy có thể sống chung, anh sẽ tiến tới.
Mong em suy nghĩ kỹ trước khi gửi thư.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vinh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam