"Gửi em, người yêu ở nơi xa chẳng gặp
Chẳng biết phải bao giờ em mới ghé thăm
Cứ thế đêm ngày trôi
Thấp thoáng mấy năm rồi
Chắc em giờ đây quen cuộc sống mới
Đợi em mà xuân hạ thu đông cũng tàn
Lại thêm mùa xuân mùa xuân nữa đã sang
Ước muốn được gặp nhau, chắng biết đến bao giờ
Để anh cứ mãi một mình trong bao giấc mơ"
Em thân mến, chẳng biết sao khi viết những dòng này, giai điệu bài hát trên cứ văng vẳng trong đầu anh. Cảm giác về một cô người yêu dễ thương ở nơi xa chưa bao giờ gặp và dù đêm ngày trôi thì anh vẫn đợi em. Có điều đến giờ này, đợi lâu quá, anh héo mòn ít nhiều rồi. Vậy nên em ở nơi nào, có tình cờ đọc được bài viết của anh trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, hãy sớm liên lạc với anh nhé.
Để em dễ nhận diện anh trong đám đông - những người có tâm đang tìm kiếm một nửa trên này, anh sẽ miêu tả qua một chút về bản thân nhé. Anh sinh năm 1986, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cao 1,65 m, nặng 60 kg, thân hình cân đối do hay chạy bộ, ngoại hình sáng kiểu hiền lành, may mắn khi có một gia đình đầy đủ ba mẹ và rất yêu thương nhau. Ba mẹ anh hiền lành, trầm tính. Có lẽ anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ họ.
Với anh, tình yêu không phải là những lời nói mùi mẫn, hình ảnh đẹp lộng lẫy ở những nơi đông người để khiến cho thiên hạ trầm trồ, thán phục, mà đơn giản chỉ là sự cam kết sẽ ở bên cạnh nhau cả ngày nắng lẫn ngày mưa, cả lúc vui hay lúc buồn, cùng nhau vun đắp mái ấp hạnh phúc và nuôi dạy những đứa con trở thành người tử tế, có ích cho xã hội.
Về sở thích, anh dành tình yêu lớn cho âm nhạc và rất hay luyên thuyên các ca khúc mình thích. Địa điểm luyên thuyên là trong phòng tắm (cười). Anh thích điện ảnh, xem cách các nhân vật diễn xuất, thích coi tính lôgic cũng như nội dung của các bộ phim.
Anh biết chụp ảnh, ngày xưa cũng hay cầm máy ảnh lang thang Hà Nội phố, mà anh chỉ chụp phong cảnh, cuộc sống bình dị với cây cỏ hoa lá chứ không biết chụp các cô gái, chẳng biết vì sao nữa, chắc không hợp gu. Anh cực thích hồ Tây. Ngắm hồ Tây vào những ngày trời mờ sương hay buổi chiều hoàng hôn luôn khiến anh có cảm giác thư thái. Hy vọng chúng ta sớm tìm thấy nhau và ở bên nhau vào những ngày hồ Tây lộng gió. Anh vẫn còn nhiều thứ để nói nhưng nói hết lại chẳng còn gì thú vị nên là thôi nhé. Nếu em quan tâm, hãy từ từ tìm hiểu thêm nhé.
Về quan điểm sống, anh thích sự đơn giản, không gò bó, không đặt nặng quá nhiều vấn đề liên quan đến vật chất (dù anh hiểu rõ sự quan trọng của vật chất trong cuộc sống). Nếu em cũng sống đơn giản, suy nghĩ tích cực và thích làm từ thiện với quan điểm có thể cho ai thì cho, có thể giúp ai thì giúp mà không cần nhận lại thì thật tuyệt. Anh luôn thích một cô gái như vậy. Nếu có dịp, chúng ta sẽ cùng làm thiện nguyện ở đâu đó nhé.
Về gia đình, anh luôn thích câu nói của một người bạn: "Có duyên mới gặp, có hợp mới yêu, có thương mới nguyện bước chung đường". Anh luôn quan niệm chữ thương cao hơn chữ yêu. Yêu nhau, người ta có thể bỏ nhau nhưng đã lỡ thương rồi thì chẳng nỡ bỏ nhau. Tất nhiên chúng ta phải sống sao cho xứng đáng để nhận được chữ thương đó. Nếu đã thương nhau, xác định đến với nhau, anh hy vọng cả anh và em đều nỗ lực để không chỉ xây đắp mà còn gìn giữ mái ấm đó cho đến khi răng long đầu bạc.
Tuy anh may mắn có một gia đình êm ấm và hạnh phúc, nhưng cuộc sống này có không ít gia đình tan vỡ. Khi nhìn vào điều đó, anh thấy rất rõ ràng những nỗi đau, vết thương không thể lành, thiệt thòi không thể kể hết của những đứa trẻ. Anh luôn tự nhủ và hy vọng con của mình sẽ không phải chịu những nỗi đau như vậy, vì đơn giản anh mong chúng nhận được thật nhiều hạnh phúc chứ không phải bất hạnh. Nếu em có cùng quan điểm này, anh nghĩ chúng ta sẽ làm được, tuy không dễ thực hiện nhưng sẽ không khó nếu chúng ta chung sức và đồng lòng, em nhỉ.
Anh hy vọng em là người con hiếu thảo, có học thức, sống biết điều, hiền lành và nhân hậu. Còn thì những cái khác, chúng ta cùng điều chỉnh cho phù hợp em nhé.
Anh viết khá dài rồi nên xin dừng ở đây. Nếu em thấy chúng ta có cùng tần số, hãy ra tín hiệu cho anh nhé.
Mong thư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ba tê
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam