Anh có lối sống thuận tự nhiên, sở thích là đọc sách nên anh đọc khá nhiều sách về y học, chữa lành tự nhiên. Quan điểm sống thuận tự nhiên của anh cũng mới thay đổi được hơn hai năm nay.
Anh nhớ hồi học lớp một, cô giáo hỏi rằng: Trong ba thứ "thời gian, tiền bạc và sức khỏe", điều gì quý nhất? Mãi đến sau này, khi ra đời, anh mới có câu trả lời cho riêng mình.
Thường người ta chỉ thấy điều quý giá là những thứ chưa có được và đã mất đi. Khi có thời gian và sức khỏe, người ta sẽ dùng hai thứ này để đánh đổi với tiền bạc. Còn khi đã mất đi sức khỏe, liệu có dùng tiền bạc để đổi lại sức khỏe và thời gian chăng?
Theo anh, mình cần cân đối ba thứ ấy và phải biết đủ thì mới thấy được hạnh phúc cũng như giá trị của cuộc sống. Cuộc đời này rất vô thường, ta không thể biết trước được thời gian sống của mình được bao lâu, vì thế cần trân trọng từng phút giây mà ta đang sống. Còn em nghĩ sao?
Anh mong em có cùng quan điểm hoặc biết lắng nghe, có tư duy phân biệt, suy nghĩ chủ động, hiền lành và nhân hậu. Anh không phải người giàu có về vật chất, nếu em xem trọng vật chất hơn tình yêu, xin vui lòng lướt qua bài viết này của anh.
Anh cũng không phải người bảo thủ mà sẵn sàng lắng nghe em nói. Nếu em nói hợp lý và thuyết phục, anh sẽ nhìn lại quan điểm của mình, nếu sai, anh sẽ sửa.
Nếu em có cùng suy nghĩ, hãy gửi thư cho anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Tuệ Tâm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
