Thời gian mới đó mà trôi qua thật nhanh, đã qua tuần thứ 3 của tháng 12. Cái khí trời se lạnh của Noel và xuân mới lại sắp đến, làm cho những tâm hồn chưa ghép đôi lại buồn thêm chút xíu. Một năm của dịch bệnh và thiên tai. Một năm qua của em thế nào? Anh thì bị ảnh hưởng với những mục tiêu chưa đạt được, trong đó có việc đi tìm em.
Duyên là do trời sắp đặt cơ hội cho ta gặp nhau, còn phận là sự tiến triển của duyên. Duyên phận đến được với nhau là một quá trình của sự tìm hiểu, sẻ chia, nhường nhịn và cùng hướng về một cái chung của nhau. Em có cùng quan điểm với anh không?
Quê anh ở miền Trung, gia đình không khá giả, vào Sài Gòn được 6 năm, vì vài biến cố gia đình, ra trường vài năm mới đi làm. Tới nay anh đã 32 tuổi - cái tuổi người ta gọi là có thể đủ chín chắn để lập gia đình. Hiện anh làm việc bên ngành kỹ thuật tại một công ty ở quận 9. Dáng người tương đối, chiều cao 1,7 m, nặng 66 kg; sức khỏe tốt; không hút thuốc, không cờ bạc, bia thì có biết uống nhưng không nhiều, chỉ để giao lưu; tính tình hiền lành, thân thiện, được mọi người nhận xét là trung bình khá. Anh có thể chơi thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bơi... Thích dạo phố, đi bộ về đêm trên biển, thích du lịch (nhưng chưa đi nhiều).
Em có muốn đi dạo phố Sài Gòn cùng anh không? Nghe nói thành phố này có nhiều cung đường ăn vặt và dạo về đêm. Nếu em thích lên xe anh đèo thì mời em, xe anh luôn có chỗ dành cho em. Cuối tuần mình cùng đi dạo, đi ăn các món ăn vỉa hè. Anh dễ nuôi, không kén ăn, vì thế em đừng ngại. Em không biết hoặc nấu ăn không ngon cũng không sao, anh có thể nấu cho em. Nếu em không nấu ngon, anh vẫn ăn được, miễn là em nấu, anh sẽ ăn rất ngon.
Mọi người nói anh kén chọn, 32 tuổi rồi mà chưa cưới thì kén rồi còn gì. Nói sao cho em hiểu nhỉ. Thật ra anh cũng muốn cưới vợ rồi đó, chỉ là chưa có người phù hợp với suy nghĩ của anh thôi. Anh không mong người mình yêu phải xinh đẹp, giỏi giang, gia đình khá giả. Với anh, một người con gái dễ nhìn, cao cao một chút, là người biết hiểu và chia sẻ cùng nhau, cùng cố gắng và biết cách sống là ổn nhất rồi. Anh chưa kết hôn lần nào nên mong là em chưa từng kết hôn.
Qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, bạn nữ nào có cùng quan điểm và muốn tìm người tìm hiểu sâu hơn, hãy gửi email cho mình nhé. Rất vui và mong chờ nhận được thư.
Chắc sẽ có một số bạn đọc không hứng thú với bài viết của mình, mong các bạn bỏ qua và nhẹ tay bình luận góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Oneday
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam