Anh à, mấy hôm trước con trai nói với em là sau này đi làm sẽ không đưa tiền cho em giữ đồng thời sau khi kết hôn sẽ ở riêng. Chuyện tiền bạc không nói nhưng bạn lại muốn ở riêng kìa anh. Em lại sợ đủ thứ, sợ ma, sợ trộm... nên sau vài ngày suy nghĩ, em quyết định phải tìm anh thôi chứ tình hình nguy hiểm quá anh ạ.
Em 43 tuổi rồi nhưng mọi người nói trông vẫn còn trẻ. Em hướng nội, thích cuộc sống gia đình, ít bạn bè. Ly hôn đã nhiều năm nhưng do con trai còn nhỏ nên em muốn tập trung lo cho bạn ấy. Sang năm, bạn đã lên đại học rồi nên em nghĩ mình cần có anh để đi tiếp đoạn đường còn lại.
Mong anh không phải người kinh doanh, dù em biết người ta nói "phi thương bất phú". Tới tuổi này, giàu nghèo đã rõ rồi, em chỉ mong những năm tháng cuối đời được ổn định và bình an.
Em là nhân viên văn phòng, giờ giấc ổn định nên chạy xe đạp hoặc đi bộ hàng ngày. Mong anh cũng thích tập thể dục để cùng giữ gìn sức khỏe anh nhé.
Mong sớm nhận được thông tin từ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ