Em không biết phải bắt đầu như thế nào vì đây là trải nghiệm đầu tiên, vậy sẽ bắt đầu từ em nhé. Mọi người sẽ miêu tả em rằng, lần đầu nhìn thấy em là hình ảnh một cô gái trông trẻ hơn khá nhiều so với tuổi, mỏng manh, hay cười. Rồi sau đấy họ nhận ra em là người có nội tâm mạnh mẽ, khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Chính vì trong nội tâm không chấp nhận những định kiến xã hội, sự đối xử bất công mà em gặp không ít thiệt thòi trong cuộc sống. Thực tế cuộc sống này nhiều cái không công bằng và cần nhiều trải nghiệm hơn để hiểu, tồn tại với nó một cách bình an.
Sáu năm qua, kể từ ngày trở thành một người mẹ đơn thân, em nỗ lực kiếm tiền và phát triển bản thân, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại trong hành trình phát triển để trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng em nghĩ đã đủ để cho mình có thêm cơ hội được yêu thương và chia sẻ giống những người phụ nữ khác. Em đã trải qua nhiều nỗi tổn thương nhưng cũng qua giai đoạn than vãn với người khác. Em mong mình có thể gặp được một người mà khi nhìn thấy họ và họ nhìn thấy em như nhìn thấy niềm vui, nhìn thấy điều mà cả hai cần có trong cuộc đời. Cả hai cho phép nhau có mặt trong cuộc đời mỗi người để cùng trải nghiệm nốt quãng đường còn lại. Em nghĩ là có rất nhiều điều có thể nói ra hơn nữa nhưng sẽ để những điều đó được chia sẻ ở lần hẹn đầu anh nhé.
Cám ơn anh đã dừng lại ở những dòng tin này và mong có một ngày được gặp anh ở đời thực.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phuong Thao
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải An, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
