Khắp phố phường bắt đầu phủ kín bởi cây thông, ánh đèn tròn đủ màu sắc, Sài Gòn chưa lạnh nhưng lòng em chợt xốn xang vì chả lẽ Noel này em lại thiếu vắng anh.
Em là cô gái hướng... tùm lum (cười), hướng nội, hướng ngoại, hướng trái, hướng phải để tìm anh, từ Việt Nam đến châu Á và cả sang tận châu... nhưng vẫn chưa tìm thấy anh. Em may mắn được ba mẹ sinh ra dễ nhìn (anh sẽ không thất vọng đâu nhé), cao ráo, gọn gàng, 1m6 thôi anh nhé, được học hành đầy đủ.
Ra trường, em may mắn được làm ở các tập đoàn nước ngoài, được các sếp và bạn bè yêu thương nên hay troll em ế miết, may mắn được trải nghiệm đó đây để mở mang tầm mắt. Em thích chạy bộ (pace rùa thôi anh nhé - cười), tập yoga, đọc sách, du lịch, ăn uống, thích dựa vào vai anh mỗi khi mình ngồi bên nhau, được anh pha cà phê cho em mỗi sáng khi thức dậy.
Về anh, em không biết hình dung ra thế nào, vì mọi tiêu chí mình đặt ra có khi không quan trọng bằng việc có thể chia sẻ những câu chuyện với nhau, đúng không anh. Thôi em cứ tưởng tượng tí nhé. Anh cao ráo, gọn gàng, đừng đẹp trai quá anh nhé, đẹp trai sát gái em không thích đâu. Em không có ý tưởng nào về tuổi tác cả anh à.
Anh có chơi thể thao, công việc ổn định, từng trải nghiệm ở nước ngoài thì những câu chuyện của mình sẽ càng thú vị hơn. Anh có thể nói chuyện với em bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Anh độc thân hay từng một lần lập gia đình với em không quan trọng, nhưng phải rõ ràng kết thúc với những mối quan hệ trước nhé. Anh tốt hơn thế nào, biết yêu thương em và người thân, bản lĩnh và biết đối nhân xử thế mới là điều em quan tâm.
Noel về, em muốn ngồi bên anh cùng uống ly rượu vang, nói về những nơi chúng ta đã đi qua, những điều chúng ta đã trải nghiệm và tu dưỡng tâm tính mình ra sao... Em chờ tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Helen Le
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ