Đông đã về rồi phải không anh? Em yêu mùa đông và mùa thu Hà Nội, có lẽ khi mùa đông về làm cho con người ta cảm thấy cần được yêu thương hơn. Giờ em vẫn lẻ loi và chưa tìm được người cùng nắm tay đi dạo trên những con đường thoang thoảng mùi hoa sữa của mùa thu Hà Nội, vì em đặc biệt rất thích Hà Nội vào đông. Em đang làm việc tại Sài Gòn nhưng tương lai có thể khác, một ngày trôi qua với em khá bình yên, sau những giờ đi làm em tập thể dục và có thể đi chùa vào những ngày nghỉ.
Em luôn quan niệm khi yêu thương một ai đó thì yêu tất cả những gì thuộc về người đó nên anh đừng lo nhé. Cuộc sống đôi khi không như những gì mình mong muốn, nhưng em vẫn hy vọng gặp được người để sau những giờ làm việc mệt mỏi được trở về nhà nấu những món ngon cho anh, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, có thể nắm tay em đi hết con đường phía trước. Lúc mệt mỏi chỉ cần anh nắm tay em và nói: "Có anh ở đây rồi" thì em sẽ không ngại khổ đâu (cười). Những điều tưởng đơn giản thế mà lại khó nhỉ. "Cuộc đời em còn đang dang dở. Anh bước vào che chở được không"?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ