Ở cái tuổi bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, "cơm áo gạo tiền" khiến mình quên mất hôn nhân. Mỗi lần gọi điện về nhà, bố mẹ cứ giục "lấy vợ đi, gần 30 tuổi đầu rồi đó con".
Nhiều lúc nghĩ đến mà thấy buồn tủi, khi có chuyện buồn vui, chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nhìn bạn bè cùng trang lứa, giờ đã có con lớn. Đôi khi bạn bè còn hỏi "Thế định bao lâu nữa mới lấy vợ đây bạn già?".
Chỉ vì câu nói đó, mình quyết tâm tham gia các nhóm hẹn hò trên mạng xã hội để tìm "một nửa" còn lại. Vậy mà tìm kiếm bao lâu chẳng có ai. Nếu có, người ta cũng chỉ cho rằng những điều mình nói là đùa, là trêu ghẹo nên chẳng quan tâm. Kết quả như thế nào, chắc mọi người biết rồi.
Nhiều lúc mình nói đùa rằng chắc duyên chưa đến. Tình cờ, hôm nay được một người bạn giới thiệu lên đây tìm tình yêu, mình thử xem sao, hy vọng có thể tìm thấy tình yêu trên này. Mong rằng mọi sự chờ đợi có thể đổi được một lần gặp đúng người.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam