Chào anh, hôm nay cô bạn thân của em chào đón em bé thứ hai. Vợ chồng bạn ấy cũng nên duyên từ VnExpress nên đã thôi thúc em gửi bức thư này.
Em vốn cảm thấy cuộc sống độc thân cũng tốt, tự do tự tại, có thể làm điều mình thích, nhưng nếu có thêm bạn đồng hành, có lẽ sẽ tuyệt vời hơn anh nhỉ. Bạn bè đã ổn định, bạn thân của em giờ cũng chuyển qua nói chuyện với chị gái em hết rồi, vì tụi em đang bị lệch nhịp, hiện tại tạm thời không có chủ đề chung để thảo luận nữa.
Em làm văn phòng, ngoại hình nhỏ nhắn, dễ nhìn (tầm 1,55 m), tương đối khéo tay, tự thấy bản thân biết đối nhân xử thế, biết trước sau. Em không quen nói những lời ngọt ngào, nhưng bù lại sẽ làm hành động để thể hiện sự quan tâm đối với anh.
Từng trải qua một cuộc hôn nhân vội vàng (tầm một tháng thôi và chưa đăng ký kết hôn). Hiện tại em chững chạc và kỹ lưỡng hơn. Hy vọng gặp được anh - người yêu thương, quan tâm em, người mà khi ở bên cạnh nhau, chúng ta có thể thoải mái là chính mình. Sẽ tốt hơn nếu anh cũng từng dang dở một lần như em.
Em sống tình cảm, coi trọng gia đình nên mong anh sống có trách nhiệm, nghiêm túc. Nếu anh chưa từng kết hôn, hy vọng anh nghiêm túc và suy nghĩ kỹ càng trước khi muốn tìm hiểu nhé.
"Chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài không nằm ở việc tìm đúng người để yêu mà là học cách yêu người chúng ta đã chọn", gửi anh câu nói em rất thích.
Nếu anh cảm thấy chúng ta phù hợp, hãy liên lạc với em nhé. Thân chào anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Anne
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ