Anh muốn như hai nhân vật chính trong câu chuyện bên dưới: em sẽ mặc chiếc váy cô dâu thật xinh, còn anh mặc bộ vest chú rể thật đẹp. Anh từng tham dự đám cưới ở những nhà hàng sang trọng, ăn những món ngon được tổ chức rất cầu kỳ nhưng cảm xúc nhất với anh lại là những lễ hằng thuận giản đơn nhưng ấm áp yêu thương. Mấy hôm trước, anh cùng vài người bạn được tham dự một lễ hằng thuận thật ý nghĩa, có điểm đặc biệt anh cũng chưa hề biết cô dâu và chú rể trước đó. Nhưng anh và mọi người đều rất háo hức được tham gia những đám cưới như thế. Mọi người đều đến từ rất sớm, cùng gia đình cô dâu chú rể sắp xếp bàn ghế, đón tiếp quan khách, sắp xếp những mâm cỗ chay, làm MC, chụp ảnh, quay phim, hát tặng chúc mừng những bài hát về tình yêu lứa đôi...
Như thông lệ chung, mọi người đến dự các lễ hằng thuận sẽ cùng giúp đỡ tất cả công việc hậu cần, tổ chức chương trình hằng thuận cho cô dâu chú rể. Tất cả đều đến từ tình cảm và nguyện ước, cô dâu và chú rể sẽ luôn hòa thuận, yêu thương nhau. Phần quan trọng nhất của lễ hằng thuận, mọi ánh mắt đều chăm chú về phía sân khấu, cha mẹ hai bên ngồi trên ghế, cô dâu và chú rể đều quỳ xuống, nói những lời cảm ơn hai bên cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục. Anh còn nhớ rõ, cô dâu khi nói với mẹ chồng, đã nói trong nước mắt rằng: "Con cảm ơn mẹ đã hy sinh bao vất vả, khó khăn, một mình mẹ chịu bao đắng cay nuôi dưỡng chồng con, để hôm nay con có một người chồng thật tốt, yêu thương con và biết quan tâm mọi người". Còn chú rể cũng rất xúc động khi nói với bố mẹ vợ rằng: "Con cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng vợ con, để hôm nay con được sánh đôi cùng một người vợ thật tuyệt vời".
Đến khi chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau, thầy chủ hôn đã giảng về ý nghĩa của chiếc nhẫn, trao nhẫn cưới cho nhau đồng nghĩa với việc họ chính thức làm vợ chồng. Cuộc sống của họ sau này sẽ không còn là sống vì bản thân nữa, mà sẽ là cuộc sống mới đồng hành cùng bạn đời. Chiếc nhẫn cưới trên tay giúp họ luôn thấy trách nhiệm của mình đối với bạn đời, dù vui buồn, đau khổ, khó khăn hay sung sướng... họ sẽ luôn bên nhau để cùng vượt qua.
Cô dâu và chú rể sẽ cùng nói lên năm lời phát nguyện về trách nhiệm, bổn phận của mình với bạn đời. Phần này khá dài và ý nghĩa, anh sẽ nói riêng cho em trong mail nhé. Anh tin hôm đó không chỉ cô dâu chú rể mà cha mẹ hai bên đều là những người hạnh phúc nhất. Có rất nhiều người tham dự lễ hằng thuận đó là lần đầu, phần vì tò mò, nhưng không giấu được những cảm xúc cảm động. Anh cũng muốn được giống như hai nhân vật chính trong câu chuyện trên: em sẽ mặc chiếc váy cô dâu thật xinh, còn anh mặc bộ vest chú rể thật đẹp. Em có muốn một lễ hằng thuận như thế?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phúc
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam