Em cao 1,52 m, nặng 49 kg, hiền lành, vui vẻ, dễ thương nhưng không dễ dãi, biết chăm sóc người khác và quán xuyến việc nhà, yêu thích trẻ con, sống giản dị, chưa từng kết hôn, trông trẻ hơn tuổi, không đẹp xuất sắc nhưng không quá tệ. Em thích bận đồ cá tính, quần jean áo thun, nhưng một khi phố lên đèn, em lên đồ thì cũng rất ra gì và này nọ (cười).
Tuổi thơ của em khá cơ cực, một buổi đến trường, một buổi phụ ba mẹ làm rẫy cà phê. Em tốt nghiệp đại học, sống và làm việc ở Sài Gòn gần 15 năm, từng công tác trong ngành ngân hàng 8 năm, hiện tại làm việc tại một công ty nước ngoài, công việc ổn định với mức thu nhập có thể thoải mái lo cho bản thân và tiết kiệm.
Không phải tự hào nhưng thanh xuân của em có khá nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, em muốn tập trung vào việc học nên đã không quan tâm đến tình cảm. Sau khi ra trường và đi làm, em cũng yêu và được yêu. Mối tình đầu em hạnh phúc như bao cô gái khác. Mối tình kéo dài 6 năm, em đặt hết niềm tin, kỳ vọng vào mối quan hệ này và tuyệt đối chung thủy dù xung quanh có nhiều người theo đuổi. Những tưởng sẽ có một cái kết không thể tuyệt vời hơn, nhưng không, người ta đã lừa dối và phản bội em. Em chính thức thất tình đúng năm 30 tuổi, bao nhiêu dự định cho tương lai tan biến.
Sau chia tay là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của em. Em mất hết niềm tin vào tình yêu và hơn hết là sợ bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Em sống khép mình cùng nỗi cô đơn với trái tim mang nhiều tổn thương, vùi mình vào công việc để tìm niềm vui. Đã hơn 2 năm, em mạnh mẽ đứng dậy và nhiều khi nghĩ rằng với tuổi này, liệu mình còn tìm được tình yêu? Nhưng sau khi xốc lại tinh thần, em ngẫm lại mình cũng xứng đáng được yêu, yêu nhầm thì vẫn có thể yêu lại, cũng cần phải có một nửa của riêng mình để cùng nhau già đi và nắm tay nhau đi hết con đường tươi đẹp phía trước. Ngó xung quanh, các vệ tinh theo đuổi trước đây, bạn bè cũng đã yên bề gia thất hết rồi
Hiện tại em yêu đời, công việc đem lại cho em nhiều niềm vui, sự ổn định và nhiều trải nghiệm mới. Cuối tuần thường tụ tập bạn bè la cà quán ốc, xem phim, du lịch. Tuần nào không la cà thì em lại trổ tài nấu nướng những món ngon cho người thân. Nhìn người thân yêu của mình ăn ngon lành các món em nấu, em lại thấy vui và hạnh phúc. Gần đây em thấy cuộc sống trống vắng, cô đơn và mong muốn có bạn đồng hành trên đường đời, muốn được tự tay chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả nhà cùng quây quần bên nhau, thưởng thức các món ăn và hương vị của hạnh phúc. Cuối tuần thì la cà quán xá, lê la lể ốc hay thưởng thức các món ăn đường phố, thư giãn cùng nhau. Em hy vọng trong năm nay điều mong ước của mình trở thành hiện thực.
Em không mong chờ gì nhiều, chỉ mong anh có công việc ổn định ở Sài Gòn hoặc vùng Đông Nam Bộ, có học thức, độc thân, chân thành, chung thủy, không hút thuốc, biết quan tâm chia sẻ, nghiêm túc xây dựng mối quan hệ. Em theo đạo Thiên Chúa nên nếu anh có đạo thì sẽ vô cùng tuyệt vời, nhưng nếu không anh có thể qua đạo hoặc đạo ai người đó giữ cũng được anh nhé.
Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới và mong muốn tìm mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Là một người coi trọng giá trị gia đình nên em rất vui nếu gặp được anh – người cùng quan điểm sống với em. Mong có thể tìm thấy anh ở đây. Hãy gửi email cho em, anh nhé.
Mến chúc tất cả chúng ta nhiều sức khỏe và một năm mới bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sâu róm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
