Chào anh - người mà em vẫn luôn tìm kiếm.
Em luôn tin rằng trong hơn 7 tỷ người của hành tinh này, chắc chắn sẽ có người dành cho mình, chỉ là người đó xuất hiện sớm hay muộn mà thôi. Trong tiếng Anh, em thích nhất từ " together", nghĩa là cùng với nhau. Em vẫn luôn mong muốn cùng ai đó làm mọi thứ trên đời này. Vì vậy, em hi vọng biết đâu qua chuyên mục, chúng ta tìm thấy nhau.
Giới thiệu một chút về bản thân: Em 32 tuổi, cao 1,6 m, cân nặng vừa phải, nhìn em có chút vui tươi, nhan sắc bình thường, cuộc sống bình dị và luôn mong bên anh sẽ bình yên.
Về gia đình: Em sống cùng mẹ ở vùng quê yên ả, cách thủ đô Hà Nội khoảng 40 km, nhà có 3 chị em gái rất yêu thương nhau. Thời gian trôi qua, chị gái và em gái đã có gia đình riêng, thành ra mẹ mong anh lắm (cười). Tất nhiên em cũng rất mong anh.
Về công việc: Em làm nhân sự cho một công ty nước ngoài gần nhà, yêu công việc của mình và thích phát triển bản thân trong ngành này. Có lẽ anh nghĩ ở quê vậy sẽ khó khăn cho việc đi lại, gặp gỡ, quan tâm... nhưng em luôn thích câu nói "Người muốn đưa bạn về nhà, Đông Tây Nam Bắc đều là thuận đường". Vì vậy em hy vọng điều này không làm anh cảm thấy trở ngại.
Em thích đọc sách và tập yoga mỗi ngày, cuối tuần thích đi bộ, tận hưởng không khí mát mẻ ngoài trời, hít thở và ngắm nhìn cảnh vật lúc chiều tà. Em được nhận xét là hiền lành, vui tính, biết đối nhân xử thế và trong các mối quan hệ đều đặt tình cảm lên hàng đầu.
Quan điểm về hôn nhân: đó là sự gắn kết giữa hai người, cùng nhau chia sẻ và xây dựng tổ ấm. Em chung thủy, nếu đã dành tình cảm cho ai thì chắc chắn không nhìn hay so sánh với người khác. Vì vậy mong anh cũng dành tình cảm cho em đủ: đủ để không thấy em không bằng ai đó, đủ để không nghĩ đến chia tay nếu có cãi cọ hay không cùng quan điểm về vấn đề nào đó và đủ để không buông tay nhau khi hôn nhân đã được 5 năm, 10 năm, 20 năm hay xa hơn nữa. Bởi lẽ em chỉ muốn đi cùng một người trong suốt quãng đường còn lại.
Em không phải người khéo léo kiểu thành thạo nữ công gia chánh hay chăm việc nước, đảm việc nhà nhưng là người sống có trách nhiệm, không ngại khó và luôn học hỏi để có thể làm được cái này cái kia, đặc biệt thích cảm giác người thân tận hưởng những gì mình làm. Vì vậy anh có thể yên tâm là tổ ấm của chúng ta sẽ có những thứ trang trí nhỏ xinh, có bữa cơm ngon mỗi khi anh đi làm về muộn hay sẽ có người massage đầu mỗi khi đau nhức.
Một chút về anh: Hy vọng Anh cao từ 1,7 m, hòa đồng, tình cảm, yêu thích thể thao và có chút hài hước thì thật tuyệt vời. Mong anh có trí tiến thủ trong cuộc sống và rõ ràng trong kế hoạch, mục tiêu tương lai để chúng ta dù gặp khó khăn, vẫn có thể cùng nhau cố gắng. Anh có thể bằng hoặc hơn em từ 1 đến 5 tuổi và không hút thuốc nhé.
Nếu anh đọc được lá thư này và cùng suy nghĩ với em, hi vọng anh dành thời gian chia sẻ quan điểm và cuộc sống với em nhé. Cảm ơn anh đã đọc những tâm tư này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Khoái Châu, Hưng Yên
- Giới tính: Nữ