Em là nữ 100% luôn ấy, quê em ở miền Trung, có người bảo con gái miền Trung khô khan, cộc lốc nhưng không đúng hết đâu ạ, khoảng 90% thôi, em nằm trong cái khoảng 90% ấy. Em cũng được lắm, biết làm việc nhà, biết nấu những món đơn giản cho bữa cơm nhà, có điều em không muốn mình trở thành bà nội trợ đâu vì như vậy chán lắm.
Trong nhà em mong được chia sẻ mọi việc dù là nhỏ nhất, dù đôi khi cũng không mất nhiều thời gian hay công sức nhưng có người chịu làm cùng mình thì rất vui. Những chuyện mình không giải quyết được gì hoặc nhìn thấy thực tế như vậy thì em chỉ nhìn thôi chứ rất ít bình luận, trừ khi đó là thành viên trong gia đình thì em góp ý chút.
Em chỉ mong được sống bình an, có sức khỏe để làm việc mỗi ngày. Nói vậy chứ thật sự không dễ để có hai chữ bình an anh nhỉ. Em giới thiệu như vậy thôi, phần còn lại em sẽ giới thiệu trực tiếp khi gặp anh nha.
Còn về anh, anh hãy là người đàn ông nhé, vì cũng có lúc em cũng cần được che chở, được hỏi han để thấy ấm lòng khi mà em bị ăn hiếp hay đại khái như vậy. Mọi thứ quá muôn màu và thay đổi nhiều khi không thể đoán trước được nên em không dám nói trước được điều gì. Thôi thì em sẽ nhờ trực giác và cảm giác của mình giúp trước.
Cảm ơn VnExpress nhiều, chúc mọi người trong ban biên tạp của báo và độc giả năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Một mí
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ