Là độc giả của VnExpress đã lâu, em tin rằng các độc giả trên đây đều là những người tử tế, hy vọng có thể gặp được anh như vậy. Nếu hữu duyên, có thể tiến tới một mối quan hệ lâu dài hơn. Khi bước qua ngưỡng tuổi 30 mà chưa lập gia đình, không chỉ bạn, người sốt ruột chính là người thân của bạn. Không biết anh có đang gặp tình cảnh này giống như em không.
Về em, năm nay đã trải qua 32 mùa thu, cao 1m6, đang làm công việc văn phòng ổn định tại Hà Nội. Em độc thân, chưa từng kết hôn, hiện không trong mối quan hệ mập mờ nào. Em biết nấu ăn những món vừa phải, trước là không để cho dạ dày của mình bị đói khi sống xa nhà, sau là có thể nấu cho những người mình yêu thương.
Em tự nhận thấy mình hướng nội, ít nói với người lạ, đúng hơn là không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Với người đã quen thân hoặc cùng tần số thì em có thể nói đủ thứ chuyện đấy, không biết có kỳ cục không nữa. Thế nên nếu anh nói nhiều một chút sẽ thật tốt, chúng ta có thể bù trừ cho nhau, còn nếu cũng ít nói như em thì không sao cả, chúng ta lại có một điểm chung. Trong chuyện tình cảm, em rất nghiêm túc, có lẽ hơi cứng nhắc nữa, nhưng em chọn nghiêm túc vì tôn trọng tình cảm của chính bản thân mình và đối phương.
Về anh, mong anh chưa từng kết hôn, chưa có con, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội sẽ thật tốt để chúng ta có thể thuận tiện trong việc gặp gỡ. Em sẽ đợi nếu như anh hữu duyên đọc được bài viết này và cảm thấy phù hợp nhé. Chúc anh mọi điều bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ