Anh ơi anh mùa xuân, đã về trên cành lá
Tiếng chim kêu ngọt quá, cho trời xanh xanh thẳm...
Em có một việc rất muốn làm vào giây phút giao thừa thiêng liêng, đó là tay trong tay cùng ngắm pháo hoa và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới cùng anh. Mãi chưa thực hiện được, chắc phải khóc để bụt xuất hiện thôi (cười). Thế là em lên đây khóc, hy vọng bụt 4.0 đa di năng hơn. Nhưng vẫn cần cố gắng anh nha, bằng mọi cách, vẫn lên đây để chăm chỉ đăng bài là biết rồi.
Tuổi em hơi nhiều chút, mà có sao, miễn anh thấy ổn là được, anh nhỉ. Một trong những lý do ở đây giờ này là ai cũng nghĩ em có người yêu rồi và nói ai cũng không tin. Còn anh thì sao? Mình gặp được nhau rồi chia sẻ cho em nghe nha.
Công việc của em không có gì đặc biệt, là nhân viên văn phòng, hết giờ làm thì về nhà cơm nước, thi thoảng ra ngoài ăn uống, cà phê cùng bạn. Nghỉ lễ dài thì về quê, nghỉ ngắn thì có những chuyến đi chơi cùng anh chị em hoặc du lịch ghép đoàn. Cuối tuần ngại ra ngoài (vì ngủ nướng) thì ở nhà xem phim, đọc sách, vào bếp bày ra làm món gì đó hay hay, ngon hoặc hên xui. Đôi khi em thấy cứ thế này cũng vui, tự do cuộc sống của mình, không vướng bận.
Tâm sự với chị em bạn dì, em được nghe nào là "Tao thèm được như mày", "Cuộc sống như cô giờ là ao ước của chị đấy" hay "Tranh thủ tận hưởng đi em"... Ủa, muốn vui vậy mà sao chị em bạn dì cứ lần lượt "bỏ cuộc chơi" nhỉ? Chắc là lấy chồng vui hơn rồi (cười nhẹ). Nói vậy thôi, chứ kể có người chia sẻ cùng mình những buồn vui, có người nắm tay khi qua đường, nhắc trời lạnh mặc thêm áo, mua thuốc cho khi ốm hay cùng nhau đi du lịch đây đó, xa hơn là có người cùng tính chuyện làm ăn, tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe, quà cho bố mẹ hai bên, cho con đi học trường nào.... chắc cũng đỡ hơn là chỉ có một mình như bây giờ anh nhỉ? Biết là mặt còn lại sẽ không thiếu những tranh luận, bất đồng, giận dỗi, thất vọng, muốn bỏ cuộc... vì cuộc sống không chỉ màu hồng, nhưng dù là gì, ai rồi cũng nên trải qua, va vấp và trưởng thành để sống trọn vẹn. Quan điểm cá nhân của em là vậy.
Mong anh cùng suy nghĩ, quan điểm sống hướng thiện, khỏe mạnh, cầu tiến và kiên trì. Như vậy thì sau này, có khó khăn thử thách gì ít ra mình cũng đồng quan điểm để đối mặt và vượt qua. Quan trọng nữa là anh cũng đã có kế hoạch và chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình.
Đã gặp được nhau thì mình cùng quý trọng, yêu thương và bao dung nhau nhé. Không ai hoàn hảo cả, để chấp nhận ở người khác những cái mình cho là chưa đủ tốt mới khó phải không anh? Vậy nên em nghĩ bao dung vì nhau, điều chỉnh cho hài hòa là rất cần cho cuộc sống hôn nhân. Mong sau này, có thể cùng anh nắm tay đi qua năm tháng. Nếu cảm thấy không muốn bỏ lỡ hay lướt qua nhau, hãy hồi âm cho em, anh nhé.
Chúc bạn đọc năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc đong đầy. Chúc ai còn như em năm mới đều có bước tiến mới, vì mình xứng đáng.
Thân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ