Người gửi: Trần Thị Bích Thuận
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Tôi mong có một sự nhìn nhận công tâm hơn với các cầu thủ bóng đá
Tôi không phải là một người đam mê bóng đá. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá Việt Nam là một niềm say mê của tôi, không vì gì hết chỉ vì tôi tôn trọng những con người ở trên mọi mặt trận đang phấn đấu vì tổ quốc.
Thời gian qua thật buồn với báo chí Việt Nam khi thu hút độc giả bằng những tin tức giật gân và có phần thổi phồng về những sự việc chưa có những bằng chứng xác đáng được cơ quan điều tra kết luận. Tôi cũng từng bị công an triệu tập vì nghi ngờ có những dấu hiệu phạm tội, nên tôi rất hiểu tâm trạng của những cầu thủ trong hoàn cảnh hiện tại. Tất nhiên ở Việt Nam báo chí có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên hãy nhìn nhận từ góc độ lương tâm, mỗi khi nói ra điều gì ông cha ta cũng đã từng nói phải uốn lưỡi ba lần, suy xét cho thật kỹ những điều mình nói ra kẻo vô tình lại làm hại người lúc nào không biết.
Tôi thật không hài lòng với các phóng viên hiện tại đang thổi phồng sự việc lên quá mức. Là một người đọc báo tôi cảm thấy bất bình thay cho các cầu thủ khi nhận những thông tin này. Chuyện đúng sai nên để cơ quan có trách nhiệm tìm hiểu và đưa ra những phán quyết. Tôi không ủng hộ nếu họ có tội thực sự. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, báo chí đang khiến cho mọi người nghĩ rằng họ đã có tội. Thật là điều chưa nên vào lúc này.
Kính mong quý báo chuyển lời ủng hộ về mặt tinh thần tới các cầu thủ rằng vẫn rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam như tôi hoàn toàn tin vào sự trong sạch của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nhìn vào một tờ giấy trắng, chỉ có một vài chấm đen tại sao mọi người cứ chỉ chăm chú vào những chấm đen đó mà quên đi rằng hơn 99% tờ giấy đó là trắng? Tôi mong có được sự công bằng thậm chí là có phần ưu ái vì sự phấn đấu của của các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã cống hiến hết sức vì niềm tin yêu của người hâm mộ Việt Nam trong suốt SEA Games vừa qua.
Người gửi: Nguyễn Đình Chản
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: chống tiêu cực trong bóng đá
Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi đọc tin thể thao trên website VnExpress ngày 13/12 về 4 cầu thủ Việt Nam tiêu cực trong bóng đá ở SEA Games 23 tại Philippines vừa qua. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để tìm ra bằng chứng và loại bỏ 4 cầu thủ này ra khỏi nền bóng đá Việt Nam. Nếu đúng là họ dính đến đường dây cá độ bóng đá trong nước và quốc tế thì đó là một nỗi nhục quốc thể. Họ đã bán rẻ cả danh dự của tổ quốc và điều đó có khác gì họ là kẻ phản bội lại Tổ quốc, phản bội lại nhân dân mình, khi mà tổ quốc đã dày công nuôi dưỡng, cho họ đi luyện tập, tập huấn ở nước ngoài mất bao nhiêu tiền của của nhân dân.
Chúng ta phải kỷ luật thật nghiêm thì nền bóng đá nước nhà mới có cơ phát triển. Những người Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng rất mong tin về kết quả xử lý vụ việc này càng sớm càng tốt. Xin cán ơn website VnExpress đã cho chúng tôi thông tin nóng hổi!
Người gửi: Hoài Nam
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Suy sét vấn đề cầu thủ bán độ
Hiện tại, chúng ta đã biết các gương mặt nghi án trong việc bán độ. Nhưng với các cầu thủ, và bản thân HLV trưởng ĐTVN Riedl luôn luôn "quan niệm" không có hay không cảm nhận được mối liên hệ giữa việc sa sút phong độ với việc bán độ. Ông Riedl còn khẳng định, ông không có "cảm nhận" rằng các cầu thủ của ông bán độ.
Vậy nên, việc đầu tiên cần khẳng định, trước khi thẩm vấn các nghi phạm là có hay không việc bán độ của các cầu thủ. Sau khi trả lời chính xác câu hỏi trên, cần khoanh các cầu thủ nghi vấn. Hiện nay, cơ quan công an đang làm ngược lại.
Với Văn Quyến và một số cầu thủ khác, trên truyền hình kỹ thuật số VTC đã đưa tin, ngay sau trận gặp Malaysia là một cuộc "ăn chơi sa đọa", rồi vấn đề coi thường lãnh đạo, không phục tùng mệnh lệnh cấp trên và ngay cả rất rất hay "lăn tăn" về tiền thưởng. Toàn những đức tính không tốt với một cầu thủ, tại sao vẫn được gọi vào đội tuyển quốc gia? Ngay trước đó (các vị tiền nhiệm ông Riedl) đã mạnh dạn xóa sổ Văn Quyến... thì tại sao ông Riedl lại không thể làm vậy. Một cầu thủ quá nhiều tai tiếng, phẩm chất đạo đức thì "miễn bàn", còn trình độ thì cũng không phải là lấn át tất cả, sao lại được ông Riedl cần đến vậy. Chẳng nhẽ thành công của ông Riedl đều nhờ Văn Quyến, và các vị tiền nhiệm thất bại là do không có Văn Quyến?
Với riêng tôi, Văn Quyến đáng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, dù có dính líu tới tiêu cực hay không. Cầu thủ thiếu đạo đức, thiếu tinh thần tập thể, ngay cả trình độ và ảnh hưởng với đội tuyển không nhiều... thì không nên giữ lại.
Xin hãy làm rõ vấn đề bắt đầu từ ban lãnh đạo đội bóng!