Em chào anh,
Em là tác giả của một bài viết được đăng gần đây, là cô gái khoe có chị và anh rể quen nhau từ VnExpress, vừa đón em bé đầu lòng và chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày cưới. Sau bài đăng số một, còn nhiều bỡ ngỡ, lần này em gửi lại thư, cụ thể hơn, quyết tâm hơn, hy vọng VnExpress sẽ giúp em tìm được anh.
Về em: sinh năm 1993, cao 1m57, nhỏ nhắn, ưa nhìn, chung thủy, sống đạo đức, độc lập, công tác tại phòng chăm sóc khách hàng của một tập đoàn khá lớn, thu nhập ổn định.
Em không tìm mối quan hệ tạm bợ chỉ vì sợ cô đơn, không phải típ cô gái thích có nhiều vệ tinh quay xung quanh. Nếu không thích, em sẽ không bắt đầu, không mở cả cửa sổ, để không làm lỡ dở người khác. Em cũng không tìm một người hoàn hảo, chỉ mong tìm được người phù hợp với mình thôi.
Và, chắc là em hơi kỹ tính chút. Vậy nên 30 tuổi vẫn độc thân, ngồi ngoan ngoãn viết bài sau lưng VnExpress tìm anh thế này nè. Mà anh còn đang ở đâu ấy.
Về anh: anh cũng chung thủy, chững chạc, yêu thương gia đình và có công việc tốt nhé. Em không thường bị ấn tượng bởi những người đàn ông đẹp, thơm nức hay cơ bắp cuồn cuộn đâu. Em thích anh có vẻ ngoài thông minh, sáng sủa, bình dị hơn. Vì em hơi thấp chút nên anh cao trên 1m7 cho con mình cao theo bố nha (cười).
Trước em thích thể thao lắm, tập gym, tập dance, tập múa nè... nhưng sau dịch, em bị cuốn theo cuộc sống vội vã của thành phố. Anh sẽ rủ em chạy bộ, tập thể dục nhé. Cuối tuần mình có thể dậy sớm đón bình minh, hít cái không khí mát lạnh chỉ khi sáng sớm mới có, cùng nấu những món ăn ngon, đi dạo ngắm hoàng hôn, đi xem phim,...
Em không hứa sẽ luôn trẻ trung, năng động nhưng em sẽ luôn xinh đẹp đi bên anh, luôn đủ tình yêu để ở bên cha mẹ, đủ bản lĩnh để cùng các con trưởng thành.
Em cũng không quá lo ngại về quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay gia đình bên nội bên ngoại. Vì em thấy khi mình trao đủ yêu thương và chân thành, gia đình chồng em có thêm một người con gái, gia đình vợ anh có thêm một người con trai. Giống như nhà em hiện tại vậy, vốn dĩ bố mẹ em có ba người con, nhưng có anh nữa là bố mẹ có tổng sáu người con rồi.
Lá thư thứ hai này có vẻ nhiều yêu cầu, ý kiến quá anh nhỉ. Em không mong sẽ nhận được nhiều thư, chỉ mong trong số ít lá thư gửi về, có thư của anh. Mọi người nếu nhận xét hay góp ý cho em, hãy nhẹ nhàng thôi nhé, em độc thân tới tận bây giờ rồi, mong gặp đúng người phù hợp và sẽ không chọn đại đâu. Thật hy vọng lần này VnExpress sẽ giúp em sớm gặp được anh. Và cũng mong mọi người tại đây đều sớm tìm được người thương của mình, giống như anh chị của em vậy.
Chúc anh đọc được thư của em và có một ngày an lành, ấm áp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: An
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
