Tuổi thơ của em gắn liền với cà phê, tiêu, sầu riêng, đất đỏ và bướm sâu muồng. Dù xa quê đã lâu, nỗi nhớ quê hương trong em không bao giờ nguôi. Sau hơn mười năm xa quê, cuối cùng em cũng được về vào vài năm trước. Tuy cảnh vật và con người đã thay đổi, em vẫn thương lắm nơi mà mình được sinh ra.
Về tính cách, em hướng nội và thích ở nhà. Lúc mới gặp, em sẽ ít nói nhưng một khi đã quen thân, em sẽ chọc ghẹo không thương tiếc. Ngoài ra, em còn là người nóng tính và đang cố gắng thay đổi tính cách không tốt này. Về sở thích, em thích hát, nấu ăn, học ngôn ngữ, đọc truyện tranh, coi phim (TVB, hoạt hình, cải lương), và nghe nhạc (Quảng Đông, trữ tình, dân ca). Về ngoại hình, em nhìn cũng được, thỉnh thoảng được khen là đẹp gái.
Về chuyện tình cảm, em chưa từng theo đuổi ai và cũng chưa từng có ai theo đuổi. À không, hồi còn ở Việt Nam, có con chó của nhà hàng xóm đuổi theo để cắn em. "Xu cà na" ghê. Hôm nay, em đăng bài với hy vọng tìm được một người thương mình vì đối với em, yêu thì sẽ có một ngày hết yêu, còn thương sẽ không bao giờ hết thương.
Em lớn lên trong một gia đình có ba má ly dị, vì một người ngoại tình và em cũng mất má từ lúc còn nhỏ. Vì vậy, em hình thành hai quan điểm mà có lẽ sẽ bị chỉ trích ở phần bình luận. Em muốn tìm hiểu một người không quan trọng "chuyện ấy" và chuyện có con. Sẽ có người thắc mắc, lấy nhau mà không có "chuyện ấy" và con cái thì lấy nhau làm gì. Đối với em, ngoài "chuyện ấy" và con cái ra, còn có cái tình cái nghĩa nữa. Em sẽ chỉ quen và lấy người có cùng quan điểm. Nếu không tìm được người có cùng quan điểm, em sẽ ở vậy. Do đó, mọi người đừng lo em sẽ làm khổ ai nghen.
Em không biết yêu nhưng ai thương em rồi, em cũng sẽ thương một mình người đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Niệm Từ
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ