Chào em - cô gái mà bấy lâu anh vẫn chờ đợi. Thủ đô bỗng trầm lặng đến kỳ lạ, mọi thứ cứ như chững lại. Anh chợt giật mình nhận ra: Cái ồn ào tấp nập của thành phố khiến anh quên đi nỗi cô đơn mỗi chiều tan tầm, những ngày cuối tuần có ai đó cùng mình lang thang tới một góc quen thuộc nào đó, kể cho nhau những câu chuyện sau một tuần làm việc vất vả. 27 tuổi cũng chưa phải là già em nhỉ, mà cũng chẳng còn trẻ quá để làm bạn với cô đơn, khi mà bạn bè cũng đều có một gia đình nhỏ.
Từ lúc tốt nghiệp đại học cứ mải loay hoay với những bộn bề của công việc, mải phấn đấu cho những dự định, những ước mơ, mà quên mất đi mình cũng cần một ai đó bên cạnh, cùng nhau trò chuyện, nấu ăn, xem những bộ phim yêu thích, cùng nhau xây dựng một mái ấm nho nhỏ.
Có lẽ, do chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên anh nhờ VnExpress để em tìm thấy anh vậy. Giới thiệu về anh một chút: anh cao 1,7 m, ngoại hình cũng tạm... Môn văn của anh thì tệ lắm nên chẳng biết viết gì nhiều hơn đâu. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm thấy nhau rồi cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ tràn ngập niềm vui.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tuấn
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam