Chào cậu - người mà mình chờ bao lâu rồi vẫn chưa gặp được,
Cuộc đời không dài nên mỗi ngày với mình đều không muốn trải qua một cách buồn tẻ. Mình từng thử kinh doanh thứ bản thân thích, đi du lịch một mình và làm những điều mình cho là đúng.
Mình yêu thiên nhiên, hiếm khi thấy ghét một ai và yêu công việc đang làm. Tất nhiên nó cũng mang lại thu nhập khá tốt để có thể độc lập tài chính và làm những gì mình thích.
Về ngoại hình, mình hơi "nấm lùn" một chút (tầm ba mét bẻ đôi), ngoại hình cân đối, gương mặt khá xinh xắn và trẻ hơn tuổi. Mình rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình, tập yoga để rèn luyện sự dẻo dai và luyện tập hơi thở.
Sở thích của mình không quá đặc biệt: du lịch, chơi nhạc, vẽ vời một chút, thiết kế và tự may một số đồ bản thân thích, đọc sách, cỏ cây, hoa lá...
Về tính cách, mình sống nội tâm nhưng tự thấy khả năng giao tiếp tốt và hòa đồng (một phần do tính chất công việc), lạc quan, vui vẻ, quan tâm đến mọi người xung quanh và được nhiều người yêu quý. Mình thích quan sát và hơi tỉ mỉ, cẩn thận nên có thể vài người sẽ thấy mình có chút khó tính.
Mình thích sự rõ ràng và không muốn mất thời gian của cả bản thân và người khác, nên thay vì viết một bài thật hay hoặc chỉ nói về ưu điểm để mong nhận được nhiều thư hồi âm, mình chọn kể sơ lược những thông tin bản thân cho là cần thiết để cậu có thể cảm nhận được phần nào chúng mình có hợp nhau không. Tất nhiên mình cũng có chút kỳ vọng về cậu.
Hy vọng cậu làm việc tại Hà Nội, cao khoảng 1,7 m (để bù cho chiều cao của mình), thích du lịch, thể thao và có cơ thể khỏe khoắn, khuôn mặt ưa nhìn chút nhé. Cậu có công việc ổn định, thu nhập khá, tầm tuổi này cũng nên có chút tích lũy rồi. Mình muốn cậu tự tin khi ở cạnh mình và chúng ta có tài chính để cùng nhau đi khắp nơi những khi rảnh rỗi nhé.
Hy vọng của mình về cuộc sống sau này là hai người có thể tôn trọng sở thích riêng của nhau, cùng chăm lo cho cuộc sống gia đình chung (tất nhiên cùng sở thích càng tốt), quan trọng là tin tưởng và cùng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, từ cảm xúc, suy nghĩ đến việc nhà, việc cơ quan, việc gia đình hai bên. Có chia sẻ và thấu hiểu, mới sống vui vẻ lâu dài cùng nhau được, đúng không cậu?
Hàng ngày mình cùng nhau dậy sớm chạy bộ, ăn sáng rồi đi làm; tối về cùng làm việc nhà, dạy con và chia sẻ những chuyện vui buồn, áp lực công việc trong ngày. Buổi tối có thể không ăn cơm nhà vì lý do công việc hoặc bạn bè nhưng đừng thường xuyên quá cậu nhé. Cuối tuần rảnh rỗi, mình đi chơi gần, chơi xa hoặc thi thoảng dành cho nhau không gian và thời gian riêng, ở xa nhau một chút cũng được cho thay đổi không khí. Đôi khi không tránh khỏi giận dỗi nhưng hy vọng cả hai cùng nhường nhịn nhau chút. Cuộc sống thế này chắc không phải mơ mộng quá đâu nhỉ?
Về tuổi, hy vọng cậu hơn hoặc kém mình cộng trừ bốn tuổi, để suy nghĩ không quá khác nhau. Nếu cậu thích một cô gái nhỏ xinh, có thể ôm trọn trong vòng tay ấm áp của cậu, cùng cậu trải nghiệm, chia sẻ những niềm vui và cả những khó khăn, áp lực trong cuộc sống, hãy viết thư cho mình nhé.
Mong nhận thư từ cậu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ