Hiện mình làm chuyên viên IT cho một tập đoàn và có mở công ty kinh doanh riêng, thu nhập mỗi tháng hơn nửa tỷ. Có tất cả trong tay nhưng chỉ có một diểm là mình có ngoại hình xấu, mập lùn.
Từng trải qua vài mối tình và gần đây nhất là mối tình làm cho mình buồn và thất vọng nhất. Cứ ngỡ đây là sẽ là điểm đích nhưng nào ngờ nó chỉ là một sự dàn dựng, che đậy và giả dối. Bề ngoài cô ấy ngoan hiền, tốt tính, biết nấu ăn, là mẫu người phụ nữ nên lấy. Nhưng nào ngờ cô ấy là người ham chơi, thích khoe khoang, mua đồ xa xỉ và mình vô tình phát hiện ra và dứt khoát.
Tất cả các mối tình của mình, đa số toàn là đẹp xinh. Chắc mọi người đang nghĩ yêu những cô xinh đẹp làm chi. Thật sự thì đàn ông chúng mình ai chẳng thích cái đẹp và mình cũng vậy (cười). Có lẽ cũng chính vì lý do này nên người ta chỉ nhắm đến điều kiện vật chất của mình. Không lẽ muốn có một mối tình đẹp được xây dựng từ sự chân thành là quá khó?
Dần dần mình mất niềm tin vào các cô gái đẹp và cũng hết cảm giác, đôi chút có ác cảm với các cô xinh đẹp.
Ba mẹ mình đã lớn tuổi nên cũng gây áp lực cho mình về chuyện gia đình con cái. Nếu không vì chuyện này, mình cũng không muốn tìm hiểu yêu đương thêm một lần nào nữa. Có phải mình bị bệnh gì rồi phải không mọi người? Bạn của mình bảo rằng "mày không thích con gái nữa, chẳng lẽ mày chuyển qua thích con trai, hay là mày bị gay mà mày không nhận ra?".
Mình có nên tiếp tục một mối tình khác không vậy mọi người? Liệu có còn ai đó không vì vụ lợi vật chất và xuất phát từ chân thành không?
Qua bài viết này, mình mong tìm được bạn nữ nào muốn có một mối tình chân thành, xuất phát từ tấm lòng và đặc biệt chịu làm dâu nữa nhé, mẹ mình không khó tính đâu. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: dat
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam