Em gửi tâm thư hẹn hò qua báo như này, thực tình ban đầu khá bối rối và bỡ ngỡ nhưng rồi cũng mạnh dạn gửi. Bản thân em, tình yêu ở tuổi của em đơn thuần chỉ bắt đầu từ câu chuyện phù hợp, có thể là việc làm, cái ăn, giấc ngủ, sinh hoạt... tương đối đồng điệu. Về công việc, em làm về mảng tài chính, theo ca kíp, tự đi làm tự ăn, ở Hà Nội, không có quan hệ gì nên khá trầy trật nhưng đủ khả năng nuôi bản thân.
Bố mẹ em buôn bán ở Hà Nội, 3h sáng xuống Hà Nội và trưa 12h về, chiều làm nông để hôm sau đi bán. Dưới em là hai em trai, hoàn cảnh gia đình em không dư dả, chỉ có tình cảm gia đình luôn vui vẻ và yêu thương nhau. Ngoài những cái cơ bản nhất như đạo đức, nhân phẩm, đối nhân xử thế ra, tất cả chỉ là ở chữ duyên. Nếu có duyên, em mong kết nối với anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ