Tuần vừa rồi khá bận rộn với em: bắt đầu ngày mới lúc 4h45 và kết thúc vào lúc 20h30 với một giấc ngủ ngon.
Di chuyển nhiều, được gặp những người chưa từng gặp hoặc chưa từng nói chuyện, hỗ trợ và xem họ tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất để cung cấp ra ngoài thị trường.
Được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất yêu cầu nghiêm ngặt, nhìn thấy những người đồng nghiệp cần mẫn làm em thêm yêu, thêm tự hào đơn vị nơi mình công tác. Các anh chị em đồng nghiệp mỗi người mỗi nơi, mỗi quê nhưng tập hợp lại để làm nên những điều vĩ đại, tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Và khi từ xa lạ thành thân quen, mọi người thoải mái hơn, dành cho nhau những lời chia sẻ, nụ cười vui vẻ sau khi kết thúc công việc.
Cuộc sống trước đây và hiện tại của em trôi qua đều là những ngày có ý nghĩa, vui vẻ, hạnh phúc và trưởng thành. Đọc đến đây, có thể anh sẽ đặt câu hỏi: "Chẳng lẽ không lúc nào em buồn?". Dạ có chứ nhưng khi vượt qua được những điều không như ý, khó khăn của cuộc sống, em cảm thấy bản thân thêm mạnh mẽ, tốt đẹp hơn.
Năm nay kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khi xem chương trình diễu binh, diễu hành của các khối, tự nhiên nước mắt chảy ra anh ạ. Đó là sự tự hào, biết ơn tổ quốc, biết ơn sự hy sinh gian khổ của thế hệ cha ông để đem lại tự do cho đất nước.
Cái giá của hòa bình quá lớn nên không chỉ riêng em, anh, mà tất cả chúng ta chẳng phải sẽ luôn cố gắng sống thật tốt, thật tử tế, sống thay cho cả những người đã vĩnh viễn nằm xuống để đánh đổi lại tự do, hòa bình cho thế hệ hiện tại và tương lai.
Em mong chặng đường sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị, mới mẻ hơn khi có anh đồng hành. Một mình cũng vui nhưng có thêm người để đi cùng mình, cùng chia sẻ, động viên, làm điểm tựa của nhau, có mục tiêu phấn đấu chẳng phải cuộc sống sẽ càng trọn vẹn.
Em không đưa ra tiêu chuẩn về anh là gì nhưng điều dễ làm mọi người có thiện cảm, đưa mình đến gần họ đó là tạo cho người đối diện cảm giác an toàn bằng sự chân thành, cư xử thật tâm, xuất phát từ trái tim. Vì chỉ có như vậy, anh mới đến gần em nhất và em cũng làm như vậy để gần anh thêm chút nữa.
Còn anh, cuộc sống của anh thế nào? Có chuyện gì thì nói cho em biết nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vi vu
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ