Chào anh - người em đang đợi,
Trước đây, em đọc đâu đó rằng: "Cuộc đời con người có rất nhiều chuyến xe bus đi ngang qua trạm dừng chân của bạn, nhưng bạn có chọn đúng chiếc xe bus chở bạn đến hạnh phúc hay không". Em kiên nhẫn chờ "chuyến xe bus" của mình suốt 31 năm mà chưa gặp. Vậy nên nhân một ngày đẹp trời, em muốn thông qua chuyên mục Hẹn hò để phát tín hiệu cho "tài xế" lái chuyến xe của mình.
Mô tả một chút về trạm dừng chân em đang đứng để anh có thể dừng xe nhé.
Ngoại hình: em cao chưa đến 1,6 m, mang guốc là vừa đẹp, cân nặng nhỏ hơn 50 kg, được nhiều người nhận xét khá dễ thương.
Tính cách: do em sống xa nhà từ khi học đại học đến giờ nên khá độc lập. Tuy vậy, khi xem một bộ phim có cảnh cảm động vẫn mít ướt.
Quan điểm sống: qua quá trình trưởng thành và trải nghiệm, em thấy không ai hoàn hảo trong cuộc sống nhưng cái gì từ trái tim sẽ dẫn đến trái tim. Em luôn muốn đồng hành cùng một người có thể bỏ tất cả bão giông sau cánh cửa, về đến nhà là để chia sẻ, yêu thương và hạnh phúc.
Công việc: làm văn phòng, công việc ổn định, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình.
Sở thích: em thích nghe nhạc, xem phim, đọc sách khi rảnh rỗi và cả bóng đá nữa nhưng chỉ thỉnh thoảng.
Em hy vọng sẽ gặp được "chuyến xe bus" mà trên đó có anh - chàng "tài xế" đáng tin cậy, hài hước, có công việc và thu nhập ổn định. Không cần "xe bus" năm sao vì "trạm" anh ghé cũng không phải năm sao, nhưng chắc chắn anh không thất vọng đâu.
Cảm ơn mọi người đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ