Mình một mình cũng đủ vui. Và mong rằng bạn cũng có thể một mình vui vẻ. Mình tin hai con người tự thân hạnh phúc, khi đến với nhau mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Chúng ta đến với nhau là để cho đi chứ không phải lấy đi của nhau cái gì.
Năm nay mình 30 tuổi rồi nhưng hình như vẫn có chút trẻ con. Mình rất thích điều đó ở bản thân nên không có ý định thay đổi. Có vẻ đàn ông đều thích cô gái dịu dàng như nước, dù thế nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng. Mình cũng thích là người như vậy. Hy vọng chúng ta có thể luôn dịu dàng, thấu hiểu cho nhau.
Sự chân thật và trong suốt cũng là một yếu tố quan trọng. Mình luôn nghĩ người của mình có thể là một cùng. Tức là không có gì phải giấu diếm nhau hay khó nói, khó tỏ bày, luôn cảm thấy thoải mái là chính mình mà không sợ bị phán xét.
Sự tôn trọng là điều thiết yếu trong tình yêu. Mình sẽ không thể cảm nhận được tình yêu nếu trong đó không có sự tôn trọng. Mình tin chỉ cần có chân thành làm gốc, tình yêu đó sẽ dẫn lối cho chúng ta. Vì chúng ta yêu thương nhau nên tôn trọng nhau và sẽ cố gắng hiểu cho nhau. Chúng ta biết hạ cái tôi xuống, đôi khi xin lỗi không phải vì thấy bản thân sai mà vì chúng ta muốn người kia vui.
Mình không bao giờ chấp nhận người có gia đình hay bạn gái, nên bạn phải hoàn toàn độc thân. Mình cũng không thích người hút thuốc lá, bia rượu hay cờ bạc. Về tuổi tác, nếu nhỏ tuổi hơn thì ba tuổi là tối đa, còn lớn tuổi hơn thì 11 tuổi là tối đa. Mình ở Đà Nẵng nên chắc sẽ bỏ qua những người ở nơi khác.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: jeanvo
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ