Chào anh, người em tìm kiếm bấy lâu nay. Có lẽ, một lần nữa em phải nhờ VnExpress khai thông mở lối để em có thể tìm ra anh. Sao anh trốn em kỹ thế?
Em là viên chức nhà nước tại Sài Gòn, sinh năm 1996. Một ngày mới của em bắt đầu vào 7h30 sáng và kết thúc vào lúc 17h chiều. Hiện em kiêm nhiệm công tác Đoàn nên đôi khi có ngày thứ bảy hoặc chủ nhật bận rộn chút xíu. Về công việc, em sẽ cố gắng nhất có thể để hoàn thành nên có khi sẽ ở lại thêm giờ để hoàn thành công việc của mình.
Em ít nói khi mới quen và mọi người ai cũng bảo rằng cảm thấy em khó gần khi mới gặp, nhưng về sau dần dần em sẽ mở lời và nói nhiều hơn. Em ít khi la cà quán xá, chỉ là mỗi ngày tan làm, em chỉ muốn về thật nhanh để cùng bố mẹ chuẩn bị bữa cơm tối, nên chắc vậy mà giờ vẫn chưa gặp anh là vậy. Em không giỏi ăn nói như các bạn nữ khác, có sao nói vậy nên đôi khi hóa vụng về, thật quá thì đâm ra không vui.
Em không phải kiểu con gái bánh bèo, một hai ngày kiếm cớ giận dỗi người yêu, vì em thấy chúng mình đi làm về đã mệt mỏi rồi, nên anh yên tâm nhé. À, đôi khi em cũng mơ mộng lắm, em ước đôi ngày được anh chở về sau khi tan làm, được cùng anh tay trong tay ngắm hoàng hôn ở bến Bạch Đằng. Rồi đôi khi, em yếu đuối một chút thì có thể dựa vào vai anh được chứ? Nghe hơi sến anh nhỉ.
Về nữ công gia chánh, thật ra em không giỏi cho lắm, nhưng vẫn nấu được các món bình dân, có điều anh có ngại xuống bếp với em không? Em nghĩ cơm nhà sẽ ngon hơn nếu chúng mình cùng nhau chuẩn bị.
Một điều em muốn chia sẻ nữa là quan điểm tình yêu của mình. Em mong chúng mình có một tình yêu bình dị và nhẹ nhàng. Nhưng khi bước vào mối quan hệ rồi, có ba điều em nghĩ cần phải có, đó là chân thật, chia sẻ và đồng cảm. Em nghĩ những điều này có ở bất cứ mối quan hệ nào chứ không phải chỉ tình yêu thôi, vì có chữ tín mới xây dựng được mối quan hệ tốt anh nhỉ.
Với lại, khi cãi nhau, mình đừng im lặng anh nhé, em thấy im lặng như vậy làm nửa kia mệt mỏi lắm. Thay vào đó, cùng nhau ngồi xuống và giải quyết sẽ tốt hơn. Với em, chẳng có ai hoàn hảo cả, chỉ là muốn có một tình yêu bền vững, ta hãy cùng nhau lắng nghe và cố gắng vì nhau thôi.
Về anh, đầu tiên mong anh có công việc ổn định, tự chủ về kinh tế, nếu chúng mình cùng làm nhà nước sẽ hiểu nhau hơn. Em không đặt nặng vấn đề tư nhân hay nhà nước, chỉ là em thấy nếu làm cùng môi trường sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau hơn chút xíu.
Em sinh năm 1996, vậy anh có thể hơn em 2-3 tuổi được chứ? Em không thích những người đàn ông nóng nảy, chưa gì đã đưa ra những lời nói nặng nề với nửa kia, nên em chỉ mong anh thật thà, điềm đạm, cùng em đi những chặng đường sau này và nếu có duyên, cùng em xây dựng tổ ấm anh nhé. Em sẽ lùi về hậu phương cổ vũ để anh vững chắc bước tiếp, khi anh mệt mỏi thì có em nơi đây rồi, cố lên anh nhé.
Thư em có lẽ tới đây thôi, hy vọng qua lá thư này, em có thể tìm thấy anh, người lạc đường mà em mong chờ từ năm này qua năm khác. Chúc anh cuối tuần vui vẻ, em sẽ ở đây và chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bùi Hạnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ