Nửa đêm trằn trọc và khó ngủ, em ngồi dậy mở máy tính lên và viết những dòng này gửi đến anh, mong anh đâu đó trên cuộc đời này thấu hiểu và nhận ra em để chúng ta có một điểm tựa trong những ngày còn lại của cuộc đời, có được không anh? Năm nay em đã 31 tuổi, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và chưa có con, nguyên nhân của đỗ vỡ này là vì cả hai đều tìm đến sự phù hợp và nhanh chóng kết hôn, rồi nhận ra sự khác biệt về mọi khía cạnh, tư duy và mục tiêu nên đều quyết định dừng lại. Em kết hôn khi chưa trải qua kinh nghiệm yêu đương, chồng cũ là người đầu tiên của em và em hy vọng anh sẽ là người cùng em đi đến cuối đời.
Em mong anh hãy là người sâu sắc, thấu hiểu và chân thành nếu anh thương em. Em xuất thân từ gia đình mà ba mẹ không khá giả nhưng ba mẹ luôn tạo điều kiện cho các con được học tập và phát triển tốt nhất, nên từ nhỏ em luôn ý thức tự lập và tiết kiệm. Về công việc, em đã đi du học và sống ở nước ngoài gần 10 năm, hiện tại em tập tành tự kinh doanh riêng, công việc của em có thể làm ở bất cứ nơi đâu nên anh ở Việt Nam hay nước ngoài em đều có thể theo anh, miễn là nơi đó mình có nhau.
Em thích những ngày cuối tuần hay có thời gian rảnh mình cùng nhau tham gia các chuyến thiện nguyện, thăm các trẻ em mồ côi, hay cùng nhau đi du lịch các vùng miền để ăn những món ăn của vùng miền đó, cùng chụp ảnh và tìm hiểu những điều khác lạ trong nếp văn hóa vùng miền. Về yêu cầu từ anh, em chẳng mong gì, chỉ mong anh là người đủ chín chắn, điềm đạm, sâu sắc và chân thành. Chỉ mong tìm được người đồng hành cùng mình, cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, cùng trồng cây trồng hoa, cùng nấu, cùng ăn, như vậy là đủ.
Em tin vào duyên số và sợi dây kết nối giữa những người cùng tần số. Mong chờ ngày mình tìm thấy nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Yuki
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
