Em là cô gái xứ Huế, học hành và lập nghiệp tại mảnh đất Sài Gòn thương yêu, cũng có khoảng thời gian hơn hai năm học tập tại Nhật, hiện làm công việc văn phòng ổn định, cuộc sống tạm gọi là đầy đủ. Về ngoại hình, em ưa nhìn, chín chắn, đó là bạn bè vẫn bảo em thế, còn em chỉ mong ưa nhìn trong mắt anh thôi.
Vì mải mê sự nghiệp, học hành, lại làm trong môi trường ít nam nên mãi em vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương phù hợp. Khi bước sang độ tuổi trên 30, em bắt đầu loay hoay nhận ra mình vẫn đang thiếu đi một người bạn song hành, cùng an ủi, xoa dịu nhau trước những khó khăn và cùng cười thật vui vẻ, hạnh phúc trên hành trình hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Lời văn có thể chẳng thể hiện hết một con người nên em mong nếu anh có cùng quan điểm tìm kiếm một gia đình mà ở đó hai cá nhân khác biệt sẽ hỗ trợ nhau, bù đắp thiếu sót cho nhau và cùng phát triển bản thân cũng như tạo dựng một thế hệ kế tiếp tràn đầy yêu thương thì nhắn em ngay nhé. Mình có thể cà phê, xem phim, tìm hiểu nhiều hơn để mong rằng chốt năm 2023, em có người chở che, sưởi ấm và hạnh phúc giới thiệu anh cho mẹ cha, bè bạn.
Cảm ơn anh đã đọc những lời tâm sự của cô gái đầu 30 này nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ