Em không biết chị là ai, chưa từng gặp mặt chị, ngoài cái tên và hình ảnh trên mạng xã hội. Có lẽ chị sẽ không bao giờ tưởng tượng được có một người con gái xa lạ, không quen biết, không liên quan lại gửi cho chị những lời này. Chỉ là em cảm thấy trong lòng rất khó chịu, muốn nhắn tin trực tiếp cho chị, nhưng đây là chuyện bí mật, chị mà biết được rằng em đã biết những bí mật đó, em cũng không tưởng tượng được rằng mọi việc sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Em đành tâm sự những dòng chữ này, có khi nào chị vu vơ lên mạng đọc được, chị sẽ nhận ra mình đang sai lầm, đang bước đi trên con đường không đúng đắn, mong chị sẽ quay đầu trở lại.
Em biết chị đang có một gia đình yên ổn, có thể là chị cảm thấy không được hạnh phúc lắm khi tình yêu dành cho người đàn ông bên cạnh đã hết, nhưng ít nhất chị đã có 2 cô công chúa xinh đẹp, từng có một tình yêu đẹp bên người đàn ông mà chị đã hết yêu thương. Em biết, chị đã bị choáng ngợp bởi tình yêu của người đàn ông ấy, một người đàn ông thành đạt và đẹp trai, tâm lý hết mức. Anh ấy đã có gia đình, cũng có 2 cô công chúa và một người vợ dịu dàng, biết vun vén lo toan cho gia đình. Nhưng với vị trí của anh ấy, cho dù tình yêu đang dành cho chị là thật lòng sẽ không bao giờ anh bỏ gia đình để xây dựng một hạnh phúc khác đâu chị. Tương lai sự nghiệp của anh ấy đang ngời ngời trước mắt, con đường anh đi đang trải dài hoa hồng, chỉ chờ ngày là anh có thể bứt phá trở thành một người có vị trí cao trong xã hội. Hơn nữa anh quá tham vọng, em có thể khẳng định rằng việc ly hôn là một điều không thể xảy ra, bởi vì nếu ly hôn đồng nghĩa với việc anh tự bỏ đi sự nghiệp mất công tạo dựng bấy lâu nay.
Vậy mà chị vẫn còn định theo anh, chị định bỏ đi vị trí đàng hoàng là một người vợ danh chính ngôn thuận để làm một người tình nhỏ bé của người đàn ông đó sao? Sao chị lại dại đến mức thế? Sao không có ai đó đánh chị một cái, làm cho chị tỉnh khỏi giấc mơ hão huyền này đi chị? Mối quan hệ của chị và người đàn ông đó, em là người rất rõ, mặc dù anh chị không hề hay biết. Nghe những cuộc trò chuyện của anh chị, em đủ cảm nhận được rằng tình yêu mãnh liệt đến thế nào. Sự quan tâm ân cần, những lời nói ngọt ngào như trong tiểu thuyết, một tình yêu quá đẹp nếu như đấy là 15 năm về trước, khi anh chị còn là những cô cậu sinh viên chưa vướng bận điều gì. Giờ mỗi người đã có một tổ ấm nhỏ, sao 2 người còn cố tình đến với nhau để làm cho bao nhiêu con người phải đau khổ? 4 đứa trẻ kia có tội tình gì, chúng là con, là máu thịt của anh chị, sao anh chị lại có thể làm tổn thương chúng? Sau này khi chúng lớn lên, anh chị không nghĩ chúng sẽ oán hận bố mẹ?
Con người ai chẳng có những lúc yếu đuối, ai chẳng muốn có lúc được một người nào đó hiểu, chia sẻ và ở bên. Tình cảm vẫn biết là chuyện khó nói, nhưng giờ anh chị không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm tới những người xung quanh được. Vợ chồng chị còn có ý định sinh con, muốn một đứa con trai cơ mà. Em không biết mục đích chính của người đàn ông đó khi đến với chị có phải kiếm đứa con trai nối dõi tông đường hay vì tình yêu anh dành cho chị, bởi anh ta không thể sinh con thứ 3. Nhưng chị ạ, em cũng là người phụ nữ, sắp chào đón thiên thần thứ hai, em biết khi có chuyện gì thì người đàn bà mới là người phải chịu hậu quả và đau khổ nhất. Còn anh ta có thể phủi tay quay đi mà không hề luyến tiếc điều gì. Nếu chị sinh con gái, chị có nghĩ rằng anh ta sẽ vẫn mãi bên chị không, chị có tự tin rằng tình yêu anh ta dành cho chị mãi đến cuối đời hay không? Hay khi chỉ cần biết chị có con gái, anh ta sẵn sàng phủi tay và quay trở về với gia đình?.
Nếu chị sinh con trai đi chăng nữa thì khoảng cách địa lý giữa hai người là hơn 100km, vậy liệu khi chị sinh con cho anh ta rồi, anh ta có ở bên chăm sóc chị được không khi vừa muốn sự nghiệp, vừa muốn có chị? Bên cạnh chị vẫn còn 2 cô con gái bé bỏng, chị ly hôn rồi cũng cần phải nuôi chúng, chúng vẫn cần bàn tay chăm lo của chị, chị nỡ lòng nào để chúng thiếu bàn tay chăm sóc của cha rồi chị còn bỏ ngơ chúng nữa sao? Khi em đang viết những dòng chữ này thì biết tin chị có bầu 6 tuần rồi, anh ta đang giục chị tìm cách ly hôn với chồng trước khi mọi người biết rằng chị có bầu. Mọi người sẽ nghĩ sao về chị, chị cũng đi làm, chị có đồng nghiệp, có họ hàng thân quen; người ta đánh giá như thế nào chị không quan tâm sao? Chồng chị đang níu kéo chị, hãy vì gia đình, vì hai con, chị có thể vô tình lạnh lùng đánh đổi vì tình yêu của mình sao? Em không hiểu ma lực của ngoại tình nó ghê gớm như thế nào mà khiến chị có thể từ bỏ đi hạnh phúc của chính mình để đi tìm một điều không có thật. Em cũng không còn lời nào để viết cho chị được nữa, cuộc sống của chị chị phải lo thôi, em cũng chỉ là người qua đường, thấy chuyện bất bình thì lên tiếng. Em mong chị sẽ tĩnh tâm và suy nghĩ lại trước khi quá muộn.
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.