From: Gau Gau
Sent: Friday, October 26, 2007 9:02 AM
Subject: Mong chi Ly co du nghi luc vuot qua cu soc
Thân gửi chị Ly!
Tôi đã theo dõi sát sao mục tâm sự của chồng chị trên báo, tôi không định viết nhưng giờ đọc bài viết cuối cùng của anh ta, tôi thấy chả còn gì để nói với anh ta nữa. Lúc này tôi chỉ muốn nói với chị, bởi tôi thấy thương chị vô cùng, thương và giận, nhưng vẫn thương nhiều hơn giận.
Chị Ly thân mến, đừng buồn nữa, hãy nhìn về tương lai phía trước. Người đàn ông đó không đáng để cho chị phải nghĩ ngợi, phải hủy hoại bản thân và làm những việc mù quáng đâu. Anh ta đã không còn tình cảm gì với chị rồi. Chị xem, ngay cách đặt vấn đề của anh ta đã thiếu tôn trọng chị "Ghen tuông, vợ tôI đã rạch mặt tình địch”.
Cô gái kia đâu có đáng để gọi là tình địch của chị. Tình địch chỉ là để nói khi hai người ngang hàng nhau, còn chị không ngang hàng với cô ta. Anh ta nói là muốn quay về với vợ con nhưng xác thì quay về, hồn thì ở bên cô kia thì quay về có ý nghĩa gì. Anh ta nói hối hận nhưng không làm việc gì để chuộc lỗi mà còn dấn sâu thêm.
Và đến bức thư hôm qua anh ta gửi, chị có thấy rằng anh ta đã tỏ ra rất cao thượng, nhưng thực ra không đáng gọi là đàn ông. Tôi còn cho rằng anh ta viết tâm sự vì muốn được mọi người đồng tình với mình vì bao nhiêu lời khuyên răn của mọi người mà anh ta vẫn không tỉnh ngộ.
Chị ạ, chị dại lắm. Tôi nghĩ chắc hành động nông nổi của chị không phải do tự chị nghĩ ra đâu mà do người khác xui phải không. Trong lúc nóng giận người ta thường mất khôn và nếu bây giờ cho chị làm lại chắc chị sẽ không làm thế đâu phải không. Lẽ ra chị nên bình tĩnh suy xét lại tình cảm của mình.
Chị có còn yêu chồng không, có thể tha thứ cho anh ta không thì hãy bằng sự dịu dàng, đức hy sinh của mình mà kéo chồng về. Lúc đó chồng sẽ thấy mình thật cao thượng và nhận ra những thú vui tầm thường của anh ta không có ý nghĩa gì. Còn nếu hành động ngoại tình của chồng xúc phạm bản thân ghê gớm thì cần chia tay ngay, khi đó chồng chị vẫn cảm phục chị.
Còn trường hợp này của chị tôi nghĩ hai người khó còn cách nào khác nữa, phải tách nhau ra rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu quả thật cả hai còn tình cảm với nhau thì ly dị vẫn chưa có nghĩa là hết.
Điều tôi muốn khuyên Ly nhất chính là các con. Chị có hai con, theo luật thì đứa lớn ở với bố, đứa bé ở với mẹ. Nhưng thật đáng thương cho cô con gái lớn mới 6 tuổi đầu đã không được sự chăm sóc của mẹ. Ly hãy bình tĩnh nói chuyện với chồng trong hòa bình để tự nuôi hai con, bởi nếu cháu phải ở với người đàn bà kia, nỗi hận vì vết sẹo sẽ khiến cô ta đối xử không tốt với cháu. Chắc chồng chị cũng nghĩ đến điều đó và việc cho chị nuôi cả hai con chính là hành động hối hận của anh ấy.
Ly hãy ngẩng cao đầu mà sống, yêu thương các con và bản thân mình hơn. Chị vui vẻ, hạnh phúc chính là sự trả lời ngọt ngào nhất cho việc làm của chồng. Và Ly nhớ đừng bao giờ nói những lời thù hằn bố chúng với hai đứa con. Tâm hồn con trẻ rất trong sáng, không đáng phải bị tổn thương vì những lỗi lầm của bố mẹ chúng. Chúng vẫn cần sự chăm sóc của người cha vì đấy cũng là quyền lợi và nghĩa vụ của anh ấy.
Chúc Ly vững tin, đủ bản lĩnh để vượt qua cú sốc quá lớn lao của cuộc đời và nuôi hai con khôn lớn.