Lần trước em đọc được bài đăng của một anh quê Ninh Bình trên chuyên mục Hẹn hò nhưng lại đang làm việc tại Hà Nội. Vậy nên em quyết định viết vài dòng, biết đâu sẽ có thêm bạn (cười).
Em 27 tuổi, đang làm việc tại Ninh Bình, cao 1,6 m, hơi gầy nhưng trông cũng không đến nỗi nào. Tính tình hòa đồng, vui vẻ vì em hay tham gia các hoạt động tập thể, nhưng chắc cũng vì tính chất công việc nên em không thể không nói được.
Không biết anh chàng cao 1,68 m, làm về web ấy đã tìm được người thương chưa? Tuy không đủ tiêu chuẩn là làm việc tại Hà Nội nhưng em có thể làm bạn với anh được không? Để mỗi khi anh về quê có người chờ đón, những lúc rảnh có người cùng lân la phố đi bộ.
Biết đâu mai này anh sẽ về Ninh Bình quê ta, anh nhỉ? Vì quê mình đẹp lắm, về sẽ không phải bon chen, còn được gần cha gần mẹ. Nhưng nếu anh thuộc về ai đó rồi cũng nhớ phản hồi lại nhé, để em khỏi phải ngóng trông.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoai Thuong
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Yên Khánh, Ninh Bình
- Giới tính: Nữ