Chào anh - người bạn mới,
Sài Gòn đã vào mùa mưa, liệu anh có giống em, cũng đang tìm kiếm cho mình một người phù hợp cùng ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nghe bản nhạc hay và ngắm nhìn mưa rơi?
Em sinh ra tại miền Tây sông nước, trong gia đình thuần nông. Ba mẹ luôn yêu thương và cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Trong những ngày cắp sách đến trường, thỉnh thoảng em phụ giúp gia đình trên những cánh đồng ngô, ruộng lúa và hơn ai hết, em hiểu rõ giá trị thiêng liêng trên những nốt chai sần và làn da rám nắng. Với em, gia đình rất thiêng liêng và trân quý. Hy vọng anh cũng là người tình cảm, trân trọng gia đình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em lựa chọn ở lại thành phố mang tên Bác để phát triển sự nghiệp và góp nhặt những thành tựu ấy để chăm lo gia đình. Chúng ta có thể không giàu vật chất, không cao địa vị nhưng nhất định phải là người giàu tình cảm, cao quý ở tấm lòng đúng không anh?
Ở tuổi đầu 9x như em, bạn bè hầu như ai cũng yên bề gia thất nhưng em lại có những ưu tiên và lựa chọn khác, em không đi theo con đường: đến tuổi - kết hôn - sinh con. Với em, đúng người và đúng thời điểm mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại là thời điểm em sẵn sàng tìm cho mình một nữa yêu thương.
Em công tác tại công ty thuộc lĩnh vực bán lẻ, công việc khá bận rộn và trong tương lai em cũng hướng về kinh doanh. Em thích học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Với em, học không bao giờ là đủ và học nhiều thứ chưa bao giờ là vô bổ hay dư thừa. Sau thời gian làm việc, em thường sắp xếp tham gia các lớp ngoại ngữ, học yoga, đi chùa, đi thiện nguyện.
Em thuộc kiểu người nửa hướng ngoại nửa hướng nội, lúc thích sôi động nhưng lắm lúc lại thích yên tĩnh, tự tìm niềm vui cho mình. Em hơi khó tính. Khó tính ở đây là em khá khó để làm quen với người mới, nhưng khi đã thân, em luôn cởi mở và đối đãi chân thành. Em không cao, chỉ khoảng 1,56 m, hơi nhỏ người. Em không quá xinh, chắc chỉ thuộc dạng ưa nhìn, ưu điểm có lẽ là da trắng.
Về anh:
Mong anh tốt bụng, chân thành, bản lĩnh và thủy chung. Về ngoại hình, em thấy cảm tình và ưa nhìn là được. Công việc hiện tại của em ở TP HCM, hy vọng anh cũng đang lập nghiệp ở đây, nếu quê ở miền Tây như em càng tốt. Mong anh cũng thích khám phá, học hỏi như em, hoặc anh sẽ là một kho tàng để hướng dẫn em những kiến thức mới. Chàng trai của em sẽ bằng hoặc hơn em tầm 3-5 tuổi, chưa lập gia đình nhé.
Thật khó để mở lòng với người bạn qua thư hay online mà chưa từng gặp, anh nhỉ? Thật ra em cũng từng nghĩ thế. Nhưng hôm nay, em cho bản thân một thử thách, vì em khá tin vào hai chữ nhân duyên. Biết đâu trong dòng người tấp nập lướt vội qua nhau, ta sẽ tìm được nhau qua đôi dòng chia sẻ - một người đồng điệu. Nếu hữu duyên, anh cảm được lá thư này và không ngại có thêm người bạn mới, chúng mình hãy nhờ chuyên mục làm cầu nối nhé. Biết đâu từ những dòng thư, mình sẽ trở thành những người bạn khi tìm thấy ở nhau sự tương đồng trong cuộc sống.
Chúc anh và mọi người một ngày tràn đầy năng lượng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: HuynhTruong
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ