Em tuổi Canh Ngọ, mấy thầy bói nói em cung phu thê rất xấu, đường tình duyên lận đận, khó lấy chồng. Nguyên nhân có lẽ vì môi trường học tập trước đây và môi trường làm việc hiện nay của em quá nhiều phụ nữ, ít nam giới. Do đó em ít cơ hội gặp gỡ bạn khác giới để tìm hiểu và yêu đương.
Lớn lên ở nông thôn, từ khi còn học phổ thông, em ý thức phải cố gắng, nỗ lực để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn. Sau bao năm cố gắng, em gặt hái được chút thành quả nhất định.
Công việc của em làm về mảng kinh doanh, nhưng ngoài công việc, em khá yếu đuối, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của anh. Công việc có lúc rảnh lúc bận nhưng khi rảnh rỗi, em thường đi bộ và tập yoga. Anh yên tâm, khi đi bên cạnh em, anh sẽ thấy em vẫn là cô gái ưa nhìn, không dám tự nhận trẻ hơn tuổi nhưng toàn bị các em chơi cùng không nhận ra đâu là chị, đâu là em thôi.
Em thích đi du lịch, đến nhiều tỉnh thành của Việt Nam và đi thiện nguyện. Hy vọng năm nay ông Tơ bà Nguyệt giúp em hoàn thành kế hoạch lớn nhất, đó là lập gia đình.
Đến hiện tại, khi nhìn bạn bè, đồng nghiệp lập gia đình, sinh con, ổn định cuộc sống, em thấy mình cũng sẵn sàng cho hành trình mới đầy ý nghĩa này. Nếu anh chân thành, nghiêm túc, có chí tiến thủ, thích hòa mình vào thiên nhiên, biết cảm thông chia sẻ, đang độc thân và mong muốn tìm một nửa còn lại, mình cùng tìm hiểu nhé, biết đâu lại là một nửa còn thiếu của cuộc nhau.
Thật tình cờ em biết đến chuyên mục này của VnExpress, biết đâu nhờ đó em tìm được anh - người bạn đồng hành 50 năm của em nhỉ?
Đôi ba dòng không thể làm chúng ta hiểu rõ về nhau nên rất cần anh liên hệ với em sớm nhất để kịp kế hoạch chúng ta về chung nhà năm nay anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trâm Anh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Giới tính: Nữ