Xin chào các bạn độc giả, hôm nay mọi người có khỏe không? Cảm ơn mọi người quan tâm đến bài đăng của em. Thật vinh hạnh.
Hôm qua bác tổ trưởng dân phố trìu mến nhìn em, bác nói: "Giờ cháu đã chích đủ hai mũi vaccine, cũng nên hòa mình vào công cuộc chống ế toàn quốc. Công ty thì đẩy mạnh tiêu thụ chống ế hàng hóa, còn các cô cậu trên 30 cũng nên mau chóng xuất kho... Ôi chao". Quần chúng vây xem được phen hoảng hốt. Bác gái hàng xóm không tin vào sự thật, cảm thán: "Không thể nào, người như này mà sao lại... Có phải kén quá không cháu? Kén vừa thôi cháu ơi".
Thế là em lên đây, thử sức tại chuyên mục Hẹn hò VnExpress này. Đọc bài của mọi người mà như đang dạo vòng quanh trang tuyển dụng. Sao lại có nhiều bạn nữ dễ thương thế, viết hay thế, toàn tài thế... mà sao cũng phải lên đây thế? Ây dà, tỷ lệ... cao quá, xác suất trúng tuyển chỉ kém thi vào Harvard thôi.
Sau đây là đôi điều về em:
Công việc: Liên quan tới con số, phân tích. Lúc đầu chọn nó do nghĩ nghề này khó bị thất nghiệp, về sau càng làm lại càng yêu và sẽ gắn bó luôn tới lúc nghỉ hưu.
Ngoại hình: đây là vấn đề mang tính tương đối rất cao, tùy vào chất lượng và số lượng mắt được sử dụng. Nhìn hai con mắt thấy khác, một con thấy khác, mà nửa con thì còn khác nữa. Số lượng mắt còn có thể tăng theo cấp số nhân nếu sử dụng quyền trợ giúp từ người thân. Thông số duy nhất đã được khoa học kiểm chứng là em có hơi nấm lùn một chút, loại mà thơ ca gần đây hay ca ngợi ấy (cười).
Ưu tiên: Ba mẹ số một; ông xã số hai; con cái số ba; công việc số bốn.
Em muốn tìm một người mà có thể ngắm mãi cho tới lúc già không chán; người mà khi ở bên nhau, chúng ta được là chính mình, thoải mái, vui vẻ; người muốn đồng hành cùng em.
Em chưa kết hôn lần nào, mong anh cũng vậy, chỉ bởi em nghĩ con đường đó quá mức chông gai. Còn lại chỉ cần chúng ta có thiện cảm khi gặp gỡ thì đã là khởi đầu rất tuyệt rồi.
Xin mượn trích đoạn thơ sau để biểu đạt quan điểm về tình yêu của mình, cũng như thay cho lời kết. Nếu anh muốn biết thêm về em, hãy hỏi em.
Em yêu anh vì sao không biết rõ
Chỉ biết yêu anh em thấy yêu đời
Như chim bay thở hút khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
Em không chỉ yêu trời xanh trong mắt
Mà còn yêu nắng rám trên tay
Như hằng yêu vết sẹo dưới lông mày
Như vẫn thích nếp cằm dài bướng bỉnh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bông
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ