Mình đã một lần đổ vỡ hôn nhân - cuộc hôn nhân kéo dài được gần 2 năm (kết thúc tháng 7 năm 2019), chưa đăng ký kết hôn và cũng chưa có em bé. Mình đã từng bị trầm cảm và trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn khi không có ai ủng hộ và chia sẻ, đặc biệt là từ phía gia đình (bố mẹ cũng chỉ lo con gái từng đổ vỡ, sẽ khó đi tiếp thôi, mình hiểu).
Nhưng giờ đây mình đã "move on", gia đình cũng hiểu và ủng hộ quyết định của mình. Hôn nhân đổ vỡ, lỗi không thể chỉ xuất phát từ một phía, vậy nên mình cũng đã nhìn lại, suy nghĩ và thay đổi cách nhìn về cuộc sống, suy nghĩ tích cực, thay đổi những điểm xấu xí trong tính cách bản thân để hoàn thiện mình hơn.
Mình hơi bánh bèo một chút, đôi lúc cũng thích nhõng nhẽo và nũng nịu với người yêu. Nếu bạn nam nào không bị dị ứng thì hợp với mình đó. Mọi người nhận xét mình dễ thương và trẻ hơn tuổi (khoảng 1994, 1995 thôi). Sếp mình thì nói mình có duyên ngầm. Mình thích nấu ăn, trang trí đồ ăn, không ngại dọn dẹp sau khi bày bừa đâu, hát hò (khá hay đó nha), vẽ vời, xem phim (kinh dị, hành động), bóng đá và đọc tiểu thuyết kinh dị, trinh thám. Bạn nam nào có chung sở thích thì thật tốt quá.
Mình là cô gái khá nhạy cảm và lãng mạn, nhưng không thích sến đâu. Nên cảm xúc với mình là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ nghiêm túc. Mình không có tiêu chuẩn cao đối với bạn nam đâu, chỉ cần:
- Hoà hợp về cảm xúc: nói chuyện hợp, có thể nói chuyện thoải mái về nhiều vấn đề, chung sở thích thì quá tốt.
- Chân thành, nghiêm túc và tôn trọng phụ nữ. Mình từng trải qua nhiều mối tình, kể cả cuộc hôn nhân đã qua. Mình đều là người không may mắn trong chuyện tình cảm, luôn là người nhận đau khổ. Vì vậy, mong bạn nam trân trọng tình cảm của mình nhé.
- Không quan tâm đến chiều cao của mình. Mình từng bị từ chối tình cảm chỉ vì "Mẹ tớ yêu cầu con dâu phải cao ít nhất 1m55". À, mình cao 1m50 nhé các bạn nam ơi. Mình chỉ mũm mĩm và đầy đặn thôi, không bị béo phì đâu.
Mình không quan trọng tuổi tác, nghề nghiệp hay quá khứ, thậm chí là vị trí địa lý, chỉ cần chúng ta hiểu nhau, chân thành và tôn trọng nhau thôi.
Mình làm bạn trước nhé. Hợp - Yêu - Cần - Hiểu là 4 giai đoạn phát triển trong một mối quan hệ nghiêm túc (quan điểm của mình nhé). Bạn nam nào quan tâm thì mail cho mình nhé. À, bạn nam nào cùng chung sở thích học tiếng Anh thì thật tốt, trở thành partner của mình, cùng nhau luyện hàng ngày mới tăng phản xạ và trôi chảy.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Mong nhận được mail của các bạn nam.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ