Bạn bè thường nghĩ mình là les vì tính tình khá giống con trai. Mình không hay càm ràm, bánh bèo, mọi thứ đều tự làm. Rảnh rỗi mình hay đi bơi, leo núi, làm từ thiện, đi thiền, tập thể dục.
Thỉnh thoảng mình thấy cuộc sống của bản thân như một bậc căn tu, đã tới cảnh giới không phiền, không lo, không oán, không giận. Có lẽ vậy nên tự thấy bản thân khá nhạt nhẽo. Được cái mình rất hiền lành, bao dung và luôn suy nghĩ lạc quan, kỹ tính trong công việc, xuề xòa trong cuộc sống.
Mình khá ít nói nên mong gặp bạn nam có thể kiên nhẫn với sự im lặng của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: tris
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ