Mình sinh năm 1994, tuổi này ở Việt Nam rất nhiều bạn đã cưới chồng sinh con, cuộc sống và công việc ổn định cả rồi. Tuy nhiên quanh mình vẫn còn nhiều bạn bằng hoặc nhiều chị hơn tuổi nữa nhưng cũng lông bông, không quan tâm bến bờ như mình, nên có lẽ vì vậy bấy lâu nay mình chẳng nhận ra bản thân thật sự cần một chút "ổn định" cho tâm hồn già nua này.
Cuối năm rồi, để ăn gian một tuổi nên mình vội viết bài này, mong tìm được người ổn định cùng mình. Mình không cảm thấy ổn định sẽ mất tự do, hai tụi mình cùng nhau sống tự do trong sự ổn định nhé. Bởi vì, trong cách nghĩ của mình: ổn định không phải là một căn nhà và một công việc sáng đi chiều về để rồi khi muốn đi chơi đâu đó dài ngày cùng nhau cũng thật khó, mà là một người duy nhất luôn luôn ở bên, tin tưởng, ủng hộ và luôn đồng hành cùng nhau.
Mình thích mối quan hệ thoải mái, dựa trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bạn có công việc, mối quan hệ bạn bè riêng và mình cũng vậy. Mình cũng không mong gia đình hai bên gần gũi nhau nữa. Bạn đừng hiểu lầm ý mình nhé, đó chỉ là quan điểm riêng thôi. Vì mình đọc rất nhiều bài tâm sự, luôn có nhiều rắc rối nếu phải sống cùng hoặc tiếp xúc quá nhiều với gia đình của vợ hoặc chồng. Nhiều người nói rằng yêu đương là chuyện của hai người, nhưng cưới nhau là chuyện của hai gia đình.
Về gia đình mình, do mình tự lập từ rất nhỏ nên cha mẹ hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ cũng như tuyệt đối không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của mình. Và mình hy vọng bạn cũng có toàn quyền tự quyết về mọi việc của bản thân mà không bị gia đình ảnh hưởng, nếu không thì chúng ta không hợp nhau rồi.
Mình sẽ giới thiệu về bản thân và chút mong đợi đối với người bạn "ổn định" của mình nhé. Mình cao gần 1m7 nên mong bạn cao ít nhất 1m75 để mình thấy tự tin hơn khi đi cùng nhau nhé. Thật lòng đôi lúc mình ước gì bản thân có thể thấp xuống để bằng nhóm bạn chơi chung, mỗi lần đi cùng nhau, mình cao nhất thật sự thấy ngại vô cùng.
Về tính cách, mình thấy khuyết điểm khá nhiều nhưng nổi bật nhất chắc là hơi lỳ. Ưu điểm thì mình luôn tự nhìn nhận lại bản thân sau mỗi một sự kiện nào đó xảy ra và luôn muốn hoàn thiện mình để không gây bất cứ phiền hà hay tổn thương nào cho những người mình đã, đang và sẽ gặp.
Về bạn, mong bạn là hiền lành, sống khiêm nhường, không quá thích tranh giành. Mình biết xã hội này lành quá thì khó sống, nhưng thật sự nếu nhìn bạn trai đi hơn thua với người khác, mình sẽ hết cảm xúc yêu thương. Hy vọng bạn đủ bao dung cho những lúc khó hiểu hoặc mâu thuẫn của mình. Đó là quá trình mình đấu tranh nội tâm để tiến lên một level mới chẳng hạn (cười). Mình không có kinh nghiệm yêu đương gì mấy đâu, toàn tình yêu trẻ con thôi, nên nếu bạn có, hãy dạy mình, còn nếu bạn cũng như mình, chúng ta cùng nhau học nhé.
Mình cho rằng cái gì cũng phải học nhưng cho rằng là một chuyện, còn thực tế mình vô cùng lười học và cần có người ở bên thúc ép. Mình nói vậy vì sợ bị đánh giá cao. Chỉ vậy thôi, những cái khác đối với mình không phải là quan trọng nhất, để từ từ rồi bàn sau vậy. À, tuổi của mình thì bạn đã biết rồi, mình chỉ thích những bạn gần bằng hoặc nhỏ tuổi hơn thôi. Nếu bạn sinh năm 1990 trở về sau và thấy phù hợp, đừng ngại gửi thư cho mình nhé.
Một lưu ý cuối, do mình đang không ở Việt Nam nên là nếu bạn có thể chấp nhận yêu xa một thời gian, hoặc bạn ở Australia, tụi mình sẽ dễ dàng làm quen hơn.
Cảm ơn mọi người đã mất thời gian đọc bài của mình. Tháng 12 đến rồi, chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lyly
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ