Theo dõi và thấy nhiều đôi thành công trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, hôm nay mình viết bài, hy vọng tìm được "một nửa yêu thương" của đời mình. Còn nếu không thì kết bạn, vì đã có câu thêm bạn thêm vui, đúng không ạ?
Mình thích cái gì đó giản dị, chân thành, rất sợ những người hay nói đạo lý, giả tạo hoặc coi thường, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Bản thân thích tìm hiểu, đọc nhiều thứ nhưng mỗi thứ chỉ biết một chút. Mình nhận thấy bản thân chưa hoàn hảo nên muốn có ai đó để sau này cả hai không chỉ là bạn đời mà còn là người đồng hành nương tựa, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trở thành phiên bản tốt hơn.
Dưới đây là một số gạch đầu dòng mong muốn ở người đó:
- Sống và làm việc lâu dài ở Hà Nội. Vì công việc nên chắc chắn hiện tại và tương lai mình sẽ không di chuyển đến vùng khác.
- Từ 26 đến 34 tuổi, chưa từng lập gia đình.
- Khỏe mạnh, biết chăm sóc cho bản thân.
- Hơn: bạn hơn mình một cái đầu theo "nghĩa bóng" nhé, để mình có thể học hỏi thêm nhiều điều, có những đức tính của chàng trai trưởng thành.
- Nghiêm túc với các mối quan hệ, không còn dây dưa với người cũ. Nếu kết nối với mình với mục đích nào đó liên quan đến người cũ, chắc chắn chúng ta không hợp.
- Làm việc trong lực lượng vũ trang càng hay vì mình rất thích màu áo lính.
Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người khỏe mạnh, giữ sức khỏe và bình an trong mùa dịch này nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cỏ
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ