Chào anh, em là cô gái tháng 4. Em sinh vào cái độ mà bên Nhật hoa anh đào nở rực nhất, nhưng em là người Việt Nam và cũng chưa một lần đến Nhật. Em sinh ra trong một gia đình mà cả nhà đều làm thầy. Ông ngoại làm nghề thầy thuốc, bên nội làm nghề giáo. Ba mẹ em dạy học. Và bây giờ em cũng đang làm công việc này. Em có một em trai và một em gái đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội.
Có nhiều người từng hỏi tại sao em không học ở Hà Nội cho gần, vô chi Sài Gòn xa xôi vậy? (Cười). Đến bây giờ tất cả chỉ gói gọn lại một chữ " duyên". Em tin vào cái duyên với Sài Gòn, với nghề giáo, và với cả anh nữa.
Sài Gòn có khi nắng khi mưa. Tính em cũng như khí hậu của nơi này vậy. Đang nắng đó rồi mưa, mưa chốc lát rồi lại nắng. Giận đó rồi lại thôi, nghĩ họ cũng không có ác ý gì nên không chấp nhất.
Với em, Sài Gòn tuy không phải nơi sinh ra nhưng lại là nơi em phát triển. Có thể ví quê hương là ba mẹ đẻ, Sài Gòn là ba mẹ nuôi. Cả hai đều vô cùng quan trọng.
Gần đây, em có suy nghĩ, tại sao đến giờ này vẫn chưa gặp được anh. Phải chăng Sài Gòn giấu anh kỹ quá, hoặc là em ở sai chỗ nên tìm hoài tìm mãi mà không thấy. Hy vọng qua bài viết này em sẽ gặp được anh - người con trai trưởng thành, đáng tin cậy, tốt bụng và chung thủy.
À quên, em cao 1,53 m, nặng 48 kg, có khi mập nhất là 50 kg, ngoại hình ưa nhìn, cân đối, tính cách có khi hiền lành nhưng nghịch ngầm, có nhõng nhẽo, có bánh bèo, mạnh mẽ, độc lập, tự tin, vô tư, vui vẻ, hài hước,... Mỗi thứ em có một chút, đủ để làm người khác thiện cảm. Em cũng rất thích đọc sách, nghe người khác kể chuyện, là người cầu tiến, mong muốn bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Khi bị stress, em thường ăn, ngủ, tập yoga, đi dạo,... À, chắc là em sẽ thích nhìn anh lúc tập trung làm việc, hoặc lúc anh nói về cái mình yêu thích, tìm tòi, đam mê đấy.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: haltp
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ