Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, không biết em có muốn một người đón đưa không nhỉ? Nếu em đang tìm kiếm thì quá hay, bởi anh cũng đang tìm người con gái ấy.
Một ngày của anh trôi qua rất nhẹ nhàng, sáng đi làm, chiều về nhà nấu nướng, ăn cơm xong đi ngủ (khoảng10h đến 10h30 ngủ rồi), lâu lâu tụ tập anh em ăn nhậu. Đôi khi cũng muốn ra đường nhưng đi một mình lười quá. Mong em đến bên anh để khiến anh bận thêm vào mỗi tối và ngủ muộn hơn chút.
Anh rất vui vẻ và hòa đồng. Khi nấu ăn, anh có thể lo tươm tất cho em, nhưng anh muốn hai đứa cùng vào bếp để nấu những món chúng ta thích. Vì thế chuyện đó em có thể yên tâm.
Mong em biết kính trên nhường dưới, lễ phép. Vì anh hay lo lắng cho gia đình, sau này không muốn phân biệt bên nội, bên ngoại. Còn về khoảng cách địa lý xa, anh sẽ cân bằng vấn đề này để em cảm thấy ổn.
Về ngoại hình, anh chẳng biết có cân đối không vì anh cao 1,72 m, nặng tới 82 kg.
Văn của anh không giỏi lắm, chỉ biết viết thế này. Nếu chúng ta cho nhau cơ hội, mình có thể tìm hiểu thêm để biết nhau rõ hơn. Cảm ơn em đọc bài viết này. Chúc em một ngày nhiều niềm vui và may mắn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huỳnh Thiên Hoàng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam