Mình là nữ, sinh năm 1998, nhà ở Đắk Lắk, làm việc tại Sài Gòn. Hiện tại mình vẫn một mình. Mình mong muốn tìm được người thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương và gắn bó lâu dài. Mình thích sự chân thành, chung thủy, những suy nghĩ và hành động tích cực. Cậu ở Sài Gòn thì càng tốt vì mình không thích yêu xa và muốn được ở cạnh người mình thương.
Mình đôi lúc thiếu muối và "cá vàng". Nếu quen nhau, giúp nhau phát triển được sẽ càng tốt, phát triển thì có thể là về tư duy, tình cảm, cách sống, thói quen tốt... hay một điều gì đó, miễn tích cực là được.
Kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế? Mình nghĩ quan trọng thì cần hợp nhau là đủ rồi.
Vì xung quanh mình đã có quá nhiều thứ không tốt đẹp hay thậm chí là tồi tệ xảy ra, chỉ mong bạn sẽ là điều tốt đẹp xuất hiện trong cuộc đời mình. Những điều mình viết ở đây thực sự là mong muốn của hầu hết các cô gái, hay cũng có thể chỉ là những điều bình thường cần phải có trong một mối quan hệ lâu dài. Nhưng đối với một tâm hồn có quá nhiều màu hồng như mình thì mình cần như vậy là đủ rồi. Nếu được thì bạn có thể xuất hiện trong hộp thư của mình nhé. Cảm ơn vì đã đọc tới đây.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trâm Trâm
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ