Chúng tôi cùng 27 tuổi, yêu và quen nhau từ thời cấp 3 đến nay, ngót nghét hơn 10 năm, trải qua đủ cay đắng ngọt bùi, có khi hai đứa nghèo đến mức không có tiền uống một ly nước mía, rồi lúc khởi nghiệp thua lỗ không còn gì trong tay.
Em luôn bên cạnh nên tôi rất trân trọng điều đó, cố gắng bù đắp cho em mọi thứ. Về tính cách, tôi khá nóng tính, hay ghen, sống tình cảm, hướng nội và chân thành. Em tính tình hoạt bát, vui vẻ và hướng ngoại. Có một điều là em rất thích thả thính trên mạng xã hội, chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần về việc này. Tôi nói em đã có bạn trai rồi, không nên thả thính vậy. Em nói mạng xã hội ảo, thả thính cho vui thôi, cho rằng tôi đa nghi nên mới nghĩ thế. Đối với tôi, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nhiều chuyện ngoại tình xảy ra từ đây nên tôi sợ sự ham vui, trẻ con của em sẽ dễ khiến em sa ngã.
Tôi không tiếc gì em, mỗi tháng chu cấp 50 triệu đồng lo cho gia đình em và để em tiết kiệm. Tôi chỉ cần một điều đơn giản là em ngừng thả thính trên mạng xã hội, tôn trọng cảm xúc của tôi và chấm dứt các mối quan hệ bạn bè khác giới nói chuyện cợt nhả. Theo quan điểm của em chỉ là đùa vui nhưng lòng tôi vẫn bất an. Tôi không muốn em dành cả thanh xuân cho tôi mà hai đứa phải chia tay chỉ vì những chuyện nhỏ, những chuyện hoàn toàn có thể sửa được. Quan điểm tình yêu hay cuộc sống vợ chồng của tôi là đề cao sự chung thủy và tạo niềm tin nơi đối phương.
Có một lần, tôi đọc được tin nhắn của em với một người bạn, cũng là khách hàng. Đọc qua thấy bạn nam này có lời nói cợt nhả, không đứng đắn với em, tôi đã nổi điên. Tôi phản ứng, em nói là khách hàng nam thì phải nói chuyện đùa đùa vậy mới dễ bán hàng, khô khan cứng nhắc họ không thích. Em là trưởng phòng kinh doanh của một công ty. Em bảo tôi chẳng nhẽ không cho em có bạn bè khác giới hay sao. Đời trớ trêu là các bạn nam em quen lại hay ăn nói kiểu chọc ghẹo nên tôi rất ghét, chứ ăn nói lịch sự thì tôi cấm cản làm gì. Tôi luôn cho phép em mua sắm thỏa thích, kết bạn thoải mái, em học gì làm gì tôi cũng ủng hộ, chỉ duy nhất là em ngừng thả thính trên mạng xã hội, cứng rắn hơn đối với những bạn nam khi nói những chuyện tế nhị.
Tôi sống có trách nhiệm, yêu cuộc sống gia đình, chân thành, mong muốn lâu dài với em. Làm cực khổ bao nhiêu cũng được, chỉ mong qua câu chuyện này, em đọc được sẽ hiểu tôi không hề kiểm soát gì cả, chỉ mong em hãy nghĩ cho cảm xúc của tôi và gắn bó lâu dài với tôi. Mong các bạn cho tôi xin ý kiến.
Nam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.